Bên bờ hạnh phúc

Ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc quận 10, thành phố HCM là nơi nương náu của một gia đình nhỏ mà ở đó, 2 thành viên trụ cột đã không còn nhận biết được ánh sáng suốt mấy chục năm nay. Với anh Trương Văn Thuận và chị Trần Thị Kim Phượng, khó khăn, mặc cảm nào rồi cũng qua đi, miễn rằng 2 vợ chồng còn đủ sức làm lụng để nối dài chặng đường học tập của các con đã là niềm vui khôn xiết. Gắn bó với căn nhà trọ này đã 6 năm, cũng là ngần ấy thời gian chị Phượng chắt mót mở được phòng mat-xa riêng để duy trì công việc yêu thích. Dẫu căn phòng được tận dụng từ phần gác cũ với vỏn vẹn vài cái giường mat-xa hơn chục năm tuổi, nhưng bằng tất cả sự cố gắng của người thợ giàu kinh nghiệm, chị Phương luôn giúp bà con gần xa xua tan những cơn mệt mỏi, đau nhức. Cũng là 1 người thợ mat-xa lành nghề, nhưng khi không có khách yêu cầu, anh Thuận lại bắt đầu hành trình rong ruổi trên khắp các ngã đường để bán chổi. Dẫu biết rằng việc di chuyển giữa thành phố đông đúc, nhiều xe cộ luôn rình rập đầy mối nguy với người không còn ánh sáng như anh, nhưng vì các con, người cha này lại không quản nhọc nhằn…

Có phòng mat-xa riêng để tiếp tục ước mơ làm nghề, nhưng từ đó, đôi vợ chồng khiếm thị càng nặng lòng trăn trở về việc làm sao đủ sức duy trì cái nghề mà mình hết mực trân quý, nuôi sống cả nhà. Không nhiều vốn liếng mua đồ nghề mới, 2 vợ chồng gom lại máy móc, giường mat-xa từ cơ sở cũ. Nhờ làm việc tận tình nên anh chị được khách hỗ trợ 1 cái máy lạnh cũ. Thế nhưng cơ sở chưa tìm được bao nhiêu nguồn khách quen thì đồ nghề đã bắt đầu xuống cấp. Âu lo cứ thế chồng chất thêm mỗi ngày

Nhất là khi chặng đường ăn học của 2 con cần nhiều chi phí, anh chị lại càng tìm cách bươn chải chẳng quản nhọc nhằn. Lắm lúc tưởng chừng như gục ngã, nhưng chỉ cần còn hơi ấm gia đình, các con còn cạnh bên mỗi ngày … thì cha mẹ anh chị vẫn sẽ mãi là những cột trụ trời chẳng thể nào lay chuyển, che chở cho đàn các con trước bao bão giông, sóng gió…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Anh Trương Văn Thuận (1976) và chị Trần Thị Kim Phượng (1980), ngụ 478/33, đường Hòa Hảo, phường 5, quận 10, TP HCM2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *