Bên bờ hạnh phúc

Em Nguyễn Đăng Khoa đang là học sinh lớp 12A1 trường THPT Trần Sinh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre gửi thư về cho chương trình Thắp sáng niềm tin của Đài THVL. Trong đơn, Khoa cho biết bản thân đang sống cùng ông bà nội lớn tuổi, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ con chữ, Khoa đã phải vừa học vừa làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình, nhưng cũng chẳng đủ vào đâu. Sau khi biết đến chương trình, em đã viết đơn này mong có cơ hội được hỗ trợ một phần học bổng để viết tiếp ước mơ đến trường của mình.

Chưa một lần được hưởng hơi ấm tình mẹ, cả tuổi thơ lớn lên lại không có sự chở che của cha, Đăng Khoa chỉ còn ông bà nội là chỗ dựa duy nhất của mình trong đời.
Không có nhiều đất đai để canh tác, công việc làm thuê mướn của ông Mọn, ông nội Khoa, cũng bấp bênh, lúc có lúc không. Trước cảnh nhà ngày một khó khăn, ông Mọn – bà Dung bắt đầu vay vốn nuôi bò để có tiền trang trải.
Dẫu có sự hỗ trợ của địa phương, tuy nhiên việc chăn nuôi của gia đình vẫn chưa thể sinh lời, mà chi phí học tập của Đăng Khoa, tiền gạo tiền thóc trong nhà cứ ngày một đè nặng lên vai người ông tuổi ngoài 60. Thương con, thương cháu sức khỏe bao lần kiệt sức như ông Mọn – bà Dung vẫn cố gắng làm lụng chưa một lần nhờ đến sự hỗ trợ của người thân. Bởi lẽ hai người con trai ruột của ông Mọn từ lúc lập gia đình cũng sống trong cảnh túng thiếu, phải nương nhờ bên nhà vợ suốt nhiều năm nay.

Chưa một lần được hưởng hơi ấm tình mẹ, cả tuổi thơ lớn lên lại không có sự chở che của cha, Đăng Khoa chỉ còn ông bà nội là chỗ dựa duy nhất của mình trong đời.
Không có nhiều đất đai để canh tác, công việc làm thuê mướn của ông Mọn, ông nội Khoa, cũng bấp bênh, lúc có lúc không. Trước cảnh nhà ngày một khó khăn, ông Mọn – bà Dung bắt đầu vay vốn nuôi bò để có tiền trang trải.
Dẫu có sự hỗ trợ của địa phương, tuy nhiên việc chăn nuôi của gia đình vẫn chưa thể sinh lời, mà chi phí học tập của Đăng Khoa, tiền gạo tiền thóc trong nhà cứ ngày một đè nặng lên vai người ông tuổi ngoài 60. Thương con, thương cháu sức khỏe bao lần kiệt sức như ông Mọn – bà Dung vẫn cố gắng làm lụng chưa một lần nhờ đến sự hỗ trợ của người thân.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Em Nguyễn Đăng Khoa, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Em Nguyễn Đăng Khoa – Lớp 12A1 trường THPT Trần Trường Sinh, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.5553/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

 

Nguyễn Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *