Bên bờ hạnh phúc

Với thành tích học tập loại xuất sắc suốt 12 năm liền, đặc biệt là kết quả xét tuyển học bạ của 3 môn khối A ở năm lớp 12 đạt 29,22 điểm đã giúp em Huỳnh Ngọc Mơ, lớp 12C3, trường THPT Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau trúng tuyển ngành Công nghệ Thông tin ở trường Đại học Cần Thơ. Dù có được kết quả trúng tuyển Đại học sớm, nhưng trong lòng của cậu trò nghèo này vẫn đang khắc khoải nhiều nỗi trăn trở, âu lo…
Chấp nhận thực tại, không ngừng nỗ lực để hướng đến tương lai, đó là cách mà Ngọc Mơ đang cố gắng từng ngày, bởi em biết nhà mình còn quá khó khăn…

Xuất thân trong gia cảnh nghèo khó, cha mẹ của Ngọc Mơ là anh Huỳnh Ngọc Tú và chị Trần Út Chín luôn quyết tâm làm lụng để vun đắp cho ước mơ tương lai của 2 con. Nhưng nào ngờ vụ tai nạn không may xảy ra với người trụ cột – là anh Tú – cha của Ngọc Mơ trong lúc làm phụ hồ như cướp đi bao niềm tin, bao hy vọng về sự đổi thay của một tổ ấm gia đình.
Cha không may bị tai nạn, kinh tế gia đình gần như kiệt quệ, việc học của 2 chị em Hồng Mỹ – Ngọc Mơ vì thế cũng đối mặt với nhiều thử thách, gian nan. Hiểu được hoàn cảnh trắc trở của gia đình mình nên Hồng Mỹ cũng đành chọn học ngành Điều dưỡng ở trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, thay vì học tiếp Đại học Y Dược như những bạn học giỏi cùng trang lứa.

Một ngày với từng đó thu nhập, gia đình phải gói ghém lắm mới đủ lo cơm gạo hàng ngày cho 4 thành viên. Đó là chưa kể đến thuốc thang cùng chi phí học hành của 2 con cũng tốn kém ngày một nhiều hơn. Chính vì vậy mà khi nhắc đến bệnh tình của mình, anh Tú – cha của Ngọc Mơ không kiềm được bao nỗi xót xa. Giá như anh còn đủ sức khỏe, giá như vụ tai nạn đừng xảy đến với mình thì vợ con đâu chịu cảnh cơ cực như thế này…

Không đành lòng nhìn cảnh vợ con sống thiếu trước hụt sau, những lúc sức khỏe có đỡ hơn một chút, anh Tú lại lao vào cuộc mưu sinh với nghề mua ve chai, phế liệu, những mong có thể đỡ đần phần nào cho vợ con vơi bớt bao gánh nặng đang hiện hữu nơi mái lá nghèo. Đó cũng là cách anh mong tìm lại sự sống cho chính mình sau những lần thuốc thang, điều trị và cho 2 con có thể viết tiếp con chữ tương lai từ trong nghèo khó, gian truân.

Thương mẹ cha sức khỏe không tốt, lại phải vất vả với cuộc mưu sinh nên ngoài giờ học, chị em của Ngọc Mơ cũng phụ giúp gia đình những công việc lặt vặt và làm thêm những mẻ lưới gia công. Nhưng rồi thu nhập từ công việc này cũng chẳng kiếm được bao nhiêu khiến giấc mơ Đại học của Ngọc Mơ và hành trình hoàn thành năm cuối Cao đẳng ngành Điều dưỡng của Hồng Mỹ càng thêm trắc trở…
Cuộc sống vẫn còn đó nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng trong căn nhà cây lá đơn sơ này vẫn rực sáng bởi những thành tích học tập của các con. Những tờ giấy khen được treo khắp các vách nhà là minh chứng cho nghị lực vượt khó vươn lên của chị em Ngọc Mơ trước cảnh nhà còn bao khốn khó. Đó cũng là động lực giúp cha mẹ em có thêm niềm tin, hy vọng để cùng nắm tay nhau vượt qua thử thách và chăm lo cho tương lai của các con được tươi sáng hơn ở ngày mai.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Em Em Huỳnh Ngọc Mơ, xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Em Huỳnh Ngọc Mơ, lớp 12C3, trường THPT Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (Địa chỉ nhà: ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).
2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.5553/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

 

Minh Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *