Gần 3 tháng trôi qua, đến giờ, anh Trung vẫn không thể nào quên được ngày vợ anh vĩnh viễn ra đi khi lên cơn đột quỵ… Để rồi, bên chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương, lòng anh càng xốn xang hơn khi mái ấm đã không còn mà bệnh tật vẫn ngày đêm đeo bám mảnh đời con trẻ…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 216: Anh Trần Văn Trung

Cẩm Vi và Cẩm Thi – hai đứa con của anh Trung được sinh ra với biết bao yêu thương, hy vọng trong cảnh nhà nhiều chật vật. Thế nhưng, từ ngày nói chưa tròn chữ, hai cháu đều mắc phải căn bệnh bại não khiến tay chân yếu ớt, đi đứng khó khăn còn tâm trí thì ngô nghê không lanh lợi như bao đứa trẻ bình thường khác. Sau bao lần chạy vạy khắp nơi để có tiền đưa con lên bệnh viện chữa trị, anh đành ngậm ngùi quay về khi bệnh của các con ngày càng chuyển biến nặng hơn và nhất là Cẩm Thi lại mang thêm căn bệnh hở van tim 3 lá nặng không thể nào phẫu thuật. Để rồi, giữa cảnh nhà túng quẫn, những cơn đau của con cứ cầm chừng bằng những viên thuốc xin ở trạm y tế và những lần anh thức trắng đêm xoa dịu cơn nhức nhối trong con…

Cẩm Vi và Cẩm Thi đều mang bệnh bại não. Riêng Cẩm Thi (áo đỏ) lại mang thêm căn bệnh hở van tim

Không đất đai canh tác, không nghề nghiệp ổn định, nỗi lo về bệnh tật vốn trĩu nặng nay lại càng chất chồng hơn khi chỉ còn vài ngày nữa các con của anh phải lên bệnh viện tái khám. Bỏ mặc cho sức khỏe dần sa sút và chứng teo cơ khiến một bên chân suy yếu, không còn đứng vững được lâu, anh Trung lần dò đến những công trình xin phụ hồ kiếm tiền thang thuốc cho con. Nhìn đôi chân cố bước đi, đôi tay cố trộn từng mẻ hồ, đào từng khoảng đất dưới trời nắng gắt mới thấm thía hết sự nhẫn nại của người cha mong bằng chính sức mình đổi lấy chút ấm no, bình yên cho gia đình đang trong cơn thắt ngặt. Thế nhưng, khi sức khỏe của anh lại đang sa sút từng ngày thì liệu rằng, anh sẽ chống chọi được bao lâu trước những gió dông đang từng ngày kéo đến…

Có lắng nghe câu nói ngô nghê “mẹ ngủ rồi” của Cẩm Vi và Cẩm Thi, chúng tôi mới cảm nhận được hết nỗi đau đến xé lòng đang bao trùm lên mái gia đình nhỏ. Tuổi đôi mươi đẹp nhất đời người với biết bao mơ ước vậy mà, căn bệnh não hơn mười năm qua đã khiến tâm trí của Cẩm Vi và Cẩm Thi chỉ như đứa trẻ lên 3 với gương mặt vô hồn, trầm ngâm và hầu như không thể hiểu được những gì đang diễn ra quanh mình, kể cả nỗi đau đến thắt lòng: mẹ mất. Để rồi, tuổi thơ không được đến trường, không có giây phút chạy nhảy tung tăng cùng chúng bạn, tất cả những gì còn lại trong tâm thức của hai chị em là tình thương vô bờ của người cha và những cố gắng nhỏ nhoi trong công việc gia đình dẫu đôi khi cái chén, đôi đũa… hai cháu còn rửa vụng về hay đổ vỡ…

Anh Trung đi phụ hồ, mặc cho sức khỏe sa sút, mong kiếm chút tiền thuốc thang cho 2 con

Thương hai con bệnh tật chưa một ngày nói được tròn câu, anh Trung càng gắng sức hơn mong bù đắp cho hai con phần nào thiếu hụt. Bỏ qua những cơn đau âm ỉ do thoái hóa đốt sống lưng, những bước chân mỏi mòn, khập khiễng, anh vẫn lặng lẽ bên công việc làm thuê mướn mong chút sức lực còn lại sẽ mang đến chút gì đó tươi sáng hơn cho gia đình. Để rồi, niềm hạnh phúc với người đàn ông tuổi ngoài 40 này chỉ đơn giản sau một ngày tảo tần, vất vả, anh còn đủ sức nấu cho các con được bữa cơm no, dẫu không nhiều thịt cá nhưng ấm áp nghĩa tình của một người vừa làm cha vừa làm mẹ dành tổ ấm nhỏ của mình…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Trần Văn Trung, Khu vực 2, Phường 3, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *