Bên bờ hạnh phúc

Vết mổ dài in hằn trên đầu là những gì còn sót lại sau ca phẩu thuật u não nguy hiểm. Khối u não trong đầu anh Kiềm chỉ xuất hiện vỏn vẹn cách đây vài tháng đã bào mòn chút sức lực còn lại của anh, người đàn ông này không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi một chỗ, lặng im đếm những hơi thở mong manh của sự sống.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 213: Anh Nguyễn Văn Kiềm

Số phận như quá khắc nghiệt với gia đình này, khi cách nay gần 4 năm anh Kiềm phát hiện mình bị bệnh viêm gan. Tình yêu thương của người cha dành cho vợ và các con quá lớn lao nhưng trước sự hành hạ của bệnh tật, anh Kiềm không biết cuộc đời mình rồi sẽ ra sao ngoài việc phải chống chọi với những đợt điều trị dài ngày với nỗi ám ảnh khi sức khỏe ngày một hao mòn…

Bệnh tình chưa thuyên giảm anh lại phát hiện khối u trực tràng ác tính. Anh may mắn thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh sau ca phẩu thuật trực tràng. Đất đai ruộng vườn đã bán hết mà căn bệnh cứ ngày một nặng dần. Mỗi lần xạ trị là mỗi lần phải chạy vạy mượn nợ, và anh thì không biết sẽ còn có thể tiếp tục được sống bao lâu khi mà số tiền điều trị cứ ngày một nhiều…Rồi một lần nữa căn bệnh khối u não xuất hiện làm trĩu nặng hơn nổi lo của người đàn ông này khi nhìn thấy vợ con chịu nhiều vất vả.

Đôi mắt người cha ngày càng lặng lẽ với những nỗi lo thuốc thang cơm gạo qua bao tháng ngày chật vật với cuộc sống. Nhưng từ đôi mắt ấy vẫn lấp lánh biết bao hi vọng – hi vọng được tiếp tục sống, hi vọng bệnh tật sẽ lùi xa để có thể cùng vợ và các con đi tiếp những tháng ngày phía trước…

Cuộc sống khó nghèo chị Tú – vợ anh Kiềm phải gắn bó với nhiều công việc nặng nhọc. Đôi tay người mẹ nghèo cứ miệt mài giữa những cơn mưa nắng của đời người để vun vén cho gia đình. Một mình lặn lội mưu sinh, một mình trăn trở với bao nhiêu nỗi lo khi không đủ tiền để đưa anh chạy chữa, rồi còn tiền học của con, tiền sinh hoạt của cả gia đình…

Khó khăn là vậy nhưng chưa một ngày chị chùn lòng. Ở xứ cù lao, bà con sống nhờ vào những vườn cây ăn trái, vào vụ chị Tú nhận thu hoạch trái cây thuê cho bà con, hết mùa chị lại tất tả đi làm cỏ vườn để kiếm tiền. Còng lưng với nhiều công việc chỉ để kiếm vài chục ngàn một ngày nhưng đó sự sự cố gắng vượt bậc của một người vợ, người mẹ mong níu kéo chút hơi ấm của một tổ ấm vẹn tròn.

Lặng lẽ giữa những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống đô thành. Nghiêm – con trai lớn của anh Kiềm đang cố gắng viết tiếp những ước mơ cháy bỏng trên con đường học vấn. Thấu hiểu những nỗi vất vả của mẹ ngay từ những năm đầu, Nghiêm đã cố tìm một công việc để đỡ đần mẹ. Công việc bán kẹo kéo mỗi đêm đem về một nguồn thu nhập không quá lớn nhưng đó là sự cố gắng của cậu sinh viên nghèo mong muốn tìm một hướng đi mới cho tương lai.

Còn Uyên con gái út của anh Kiềm, luôn ngoan ngoãn và chăm chỉ, giống như anh trai, Uyên đang cố gắng bằng sức của mình để san sẽ gánh nặng trên vai mẹ. Liệu rằng ước mơ của các con có thành hiện thực khi bệnh tật khó nghèo vẫn là nổi niềm trăn trở khôn nguôi?…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Nguyễn Văn Kiềm, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Hạnh Nguyên
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *