Bên bờ hạnh phúc

Sau lần bị tai nạn giao thông cách đây 10 năm, chị Phạm Thị Kim Thoa ở ấp Thới Bình, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đã bị hư khớp một bên chân. Cuộc sống khó khăn, gia đình không có đủ khả năng đưa chị đi phẫu thuật thay khớp nên giờ đây chị phải âm thầm chống chịu với những cơn đau nhức đêm ngày hành hạ. Sức khỏe yếu ớt, di chuyển khó khăn, vậy mà, mỗi ngày, chị vẫn cố gắng lê từng bước chân khó nhọc đi cắt bong bóng cá thuê cho một cơ sở ở gần nhà. Một ngày dài vất vả, số tiền mấy mươi ngàn chị kiếm được chỉ đủ để uống thuốc giảm đau và mua vài kí gạo đem về lo 2 bữa cơm đắp đổi…

  

Là người chồng người cha trụ cột trong gia đình nhưng lại phải bất lực nhìn vợ bệnh, con thơ, lòng anh Đoàn cũng xót xa quặn thắt, nhưng giờ đây anh còn biết phải làm sao hơn khi chính anh cũng đã trải qua thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến giáp, rồi 2 năm nay anh lại mang bệnh viêm hạch mãn tính. Những khối u ở cổ cứ nổi lên rồi lại xẹp xuống khiến anh đau nhức không yên nhưng cứ thấy khỏe hơn một chút, anh lại cố gắng gượng đi làm phụ hồ để kiếm tiền trang trải…

Chị Thoa đi cắt bong bóng cá thuê cho một cơ sở gần nhà

Bệnh tật của cả anh và chị đã trở thành nỗi lo oằn nặng, cái ăn cái mặc cũng thiếu trước hụt sau nên anh chị phải đành lòng gởi 2 con về bên nội. Trong cảnh sống bấp bênh, nghĩ đến tương lai của 2 con, lòng anh Đoàn chị Thoa càng trĩu nặng hơn những ưu tư khi cả 2 con đều bị nổi hạch cổ di truyền từ cha. Và có lẽ những phút giây hiếm hoi rước 2 con về thăm nhà, gia đình được quây quần sum họp lại là niềm vui, niềm hạnh phúc rất lớn để anh chị có thêm động lực vượt lên trên bệnh tật mà không từ bỏ hi vọng ở ngày mai…

Nỗi lo bệnh tật khiến gia đình lâm vào kiệt quệ nhưng anh Đoàn chưa bao giờ chùn lòng trước khó khăn, thử thách. Hết vất vả với công việc phụ hồ anh lại nhọc nhằn với công việc giăng lưới, giăng câu. Tuy những cố gắng của anh suốt bao năm chưa thể mang lại khởi sắc cho gia đình, nhưng đó đã là sự nỗ lực tột cùng của một người chồng người cha dẫu đang mang trong mình căn bệnh ngặt nghèo vẫn hết lòng tận tụy vì vợ vì con.

Dù căn bệnh nổi hạch cổ hành hạ đau nhứt nhưng anh Đoàn vẫn cố đi làm thuê

Hạnh phúc chưa thể tron vẹn khi suốt 4 năm qua gia đình thiếu vắng đi tiếng cười của con trẻ, vì vậy, lúc nào, anh chị cũng hi vọng bệnh tình thuyên giảm và có đủ điều kiện rước con về nhà để gia đình 4 thành viên được vui vầy sum họp.

Phút giây sum họp của gia đình này không trọn vẹn khi mà bệnh tật cứ mãi đeo mang

Tuổi thơ không được trọn vẹn khi mới chừng ấy tuổi đầu, Quế Hân và Quốc Khang đã vương mang bệnh tật. Nhìn nét mặt hồn nhiên trong sáng vẫn từng ngày háo hức được đến trường, vẫn chưa cảm nhận được nỗi lo bệnh tật càng khiến ta xót xa. Dẫu biết phía trước vẫn còn là một đoạn đường rất dài, 2 em vẫn luôn cần đến bàn tay chăm sóc, chở che của cha mẹ, nhưng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình hôm nay, mong rằng, 2 em sẽ luôn chăm ngoan hiếu thảo, luôn yêu thương săn sóc lẫn nhau để cha mẹ được an tâm chữa trị bênh tật cho cả nhà, và ngày mai nơi mái ấm nhỏ đơn sơ lại rộn ràng niềm vui sum họp.

Hai cháu Quế Hân và Quốc Khang được cha mẹ gửi về cho bà nội nuôi dưỡng

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Chị Phạm Thị Kim Thoa, ấp Thới Bình, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Huyền Trang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *