Bên bờ hạnh phúc

Phong trào NS làm thầy đang bùng nổ với hàng loạt trung tâm đào tạo ca sĩ (CS), diễn viên (DV) có các “sao” đứng tên và trực tiếp dạy.

Nói như MC Thanh Bạch thì đó là một kiểu của “người đi trước rước kẻ đi sau”. Ngày 14/6 vừa qua, Thanh Bạch đã khai giảng lớp học đầu tiên của mình với “bộ môn” hướng dẫn bạn trẻ cách ứng xử trên sân khấu, làm chủ và giải quyết tình huống cùng cách giao lưu với khán giả sao cho chuyên nghiệp. Đây là một trong những phần kiến thức mà học viên của Trung tâm đào tạo Bước Nhảy (Công ty giải trí âm nhạc Bước Nhảy Jet studio) phải học.

Sức hút từ CS, DV Ngô Thanh Vân qua các phim Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng và chương trình truyền hình thực tế Bước nhảy hoàn vũ đã giúp cô có thêm can đảm mở Trung tâm đào tạo tài năng Việt (VAA) – chuyên đào tạo CS, DV trẻ. Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Thời của tôi, mọi thứ phải tự thân vận động rất khó khăn nên tôi muốn hỗ trợ những người có năng khiếu ca hát, diễn xuất, để họ không phải tự mình mò mẫm. Các bạn sẽ được hướng dẫn chỉ bảo tận tình để trở thành một CS, DV chuyên nghiệp và biết cách để… tỏa sáng”.

 

Ca sĩ Nam Khánh luyện thanh cho học trò

Nam CS Đàm Vĩnh Hưng cũng vừa “Bắc tiến” với công ty đào tạo CS có cái tên khá kêu: Siêu sao. Mr Đàm khá “mạnh miệng” khi phát biểu rằng anh rất kỳ vọng vào công ty này và những bạn trẻ có tài năng, có ước mơ hãy mạnh dạn tin vào anh, anh sẽ “biến cái không thể thành cái có thể”. Phát biểu của Đàm Vĩnh Hưng khá “sốc” nhưng với quá trình vươn lên thành ngôi sao của anh, những bạn trẻ yêu ca hát có thể đặt kỳ vọng vào những chương trình đào tạo bài bản để tiếp cận con đường nghệ thuật nhanh nhất.

Thật ra, việc các NS nổi tiếng lấn sang lĩnh vực đào tạo không mới. Trước đó đã có Thanh Thảo, Nam Khánh, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Phi Hùng… Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói học trò của các ngôi sao vẫn chưa có ai thành sao được như thầy cô của họ.

Việc thu hút học viên bằng tên tuổi các “sao” có ưu thế giúp gây chú ý lúc ban đầu, nhưng nếu quan sát kỹ thì rõ ràng đó cũng chỉ là một chiêu thức PR. Nhìn sâu vào công tác đào tạo, có thể nói, việc làm thế nào để dạy cho một người trở thành CS, DV không thể là việc ngày một ngày hai. Sự nổi tiếng của những “ngôi sao” là không bàn cãi. Nhưng bao nhiêu người trong số họ có kỹ năng sư phạm để có thể truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho học trò? Thực ra, với những CS như Tạ Minh Tâm, Nam Khánh vốn xuất thân từ Nhạc viện và bản thân họ cũng đang giảng dạy như một giảng viên thực thụ thì việc họ mở công ty đào tạo CS dễ tạo sự tin tưởng. Nhưng số người như Tạ Minh Tâm hay Nam Khánh không nhiều. Thế nên, chỉ có thời gian mới trả lời được cho khả năng sư phạm của các “sao”. Nhất là với những ngôi sao tỏa sáng nhờ nhiều yếu tố xung quanh hơn là chuyên môn ca hát hay diễn xuất.

Trên thực tế, có thể thấy những ngôi sao như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo hết lòng dìu dắt học trò của mình bằng mọi cách thức: Đàm Vĩnh Hưng tổ chức live show cho Dương Triệu Vũ, mời Vũ hát cùng với mình trong nhiều show; Thanh Thảo cũng hết lòng ưu ái các học trò như Ngô Kiến Huy với nhiều hình thức tương tự. Không thể phủ nhận sự hết lòng đó, nhưng đó có phải là giải pháp căn cơ và có thể đảm bảo tạo ra hiệu quả hay không thì còn… hạ hồi phân giải. Người thầy không thể kè kè bên học trò mình suốt đời. Muốn tỏa sáng thực thụ, những học trò đó phải đứng vững một mình và muốn đứng một mình thì bản thân họ phải thực sự có nội lực. Nội lực đó chắc chắn phải đến từ tài năng và kiến thức mà họ tích lũy được một cách lâu dài chứ không thể chỉ qua vài chiêu, hay… bắt chước là xong!

Làng giải trí Việt đang trong thời điểm khá lộn xộn với những yếu tố vàng thau lẫn lộn. Không ít người thành sao nhờ thời thế, và cũng không ít ngôi sao ảo đang vật vờ đâu đó… Tuy nhiên, xu thế người nổi tiếng mở trường đào tạo CS, DV vẫn tốt hơn để cho các trung tâm “ma” lộng hành, vì nhu cầu được đào tạo thành sao là có thật.

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *