Bên bờ hạnh phúc

Đình Vũ gây ấn tượng khi thể hiện hiện vũ đạo sôi động trong tập 1 "Người nghệ sĩ đa tài" phát sóng tối 6/9.

 Nguyễn Đình Vũ có bước nhảy tự tin, điêu luyện

 

 

Chàng nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đình Vũ chọn môn thi của mình là nhảy. Anh mang đến câu chuyện về một cậu bé bán hàng rong với khát khao nhảy múa. Chính sự kiên trì và học hỏi đã giúp cậu tỏa sáng và trở thành người vũ công chuyên nghiệp.

Nặng 100 kg nhưng Nguyễn Đình Vũ có bước nhảy tự tin, điêu luyện và gợi cảm, khiến khán giả và cả giám khảo "phát cuồng". Trước những động tác cuốn hút, Việt Hương, Phương Thanh và Thanh Bạch bật dậy và nhún nhảy theo.

Thanh Bạch thốt lên "Chịu không nổi". Việt Hương đặt biệt danh cho chàng nhạc sĩ là "Tóp Mỡ". Nghệ sĩ hải ngoại nói "Ai nói người mập không sexy, em quá duyên dáng, chị cho em điểm 10".

 

"Em còn duyên dáng hơn cả bố mình là ca sĩ Đức Vượng", Phương Thanh hào hứng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ bất ngờ cho tiết mục 6 điểm để bày tỏ thái độ với hai giám khảo bên cạnh rằng họ quá "tăng động" đã giành hết lời khen của chị. Việt Hương lập tức yêu cầu Phương Thanh chấm lại, nếu không sẽ cắt đứt tình bạn. Cuối cùng, "chị Chanh" tặng thí sinh điểm 10, giống như hai giám khảo còn lại.

 

Nguyễn Đình Vũ sinh năm 1991, trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Bố anh là ca sĩ Nguyễn Đức Vượng, anh trai đầu theo đuổi nghiệp DJ, anh kế là nhạc công và người em út đi hát. Các ca khúc anh từng sáng tác: Hãy để anh yêu em lần nữa, Mơ một giấc mơ, Thiên thần khóc, Không cảm xúc

Nguồn: Tâm Giao ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *