Bên bờ hạnh phúc

Suốt 40 năm mang trong người căn bệnh tim tứ chứng Fallot quái ác nhưng gia đình không có khả năng đưa anh Thất đi chạy chữa bởi gia cảnh nhà anh quá nghèo. Suốt 40 năm bệnh tật là ngần ấy năm anh đã hy vọng, chờ đợi một phép màu sẽ xuất hiện cho cuộc đời của mình.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 187: Anh Nguyễn Trọng Thất

Và may mắn đã đến với anh, cách đây không lâu, anh được Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long đưa đi khám tim miễn phí tại thành phố Hồ Chí minh. Những tưởng cơ hội để anh thoát khỏi bệnh tình đã đến, thì bất ngờ thay căn bệnh nan y sau nhiều năm bào mòn cơ thể đã khiến anh không còn đủ sức lên ca mổ.

Bệnh tật cứ như một cơn bão bất ngờ ập xuống cuộc đời anh Nguyễn Trọng Thất khi vừa bước qua cái tuổi 40. Thời trẻ, dẫu đã biết bản thân mang căn bệnh tim bẩm sinh tứ chứng Falott, nhưng vì sinh kế anh đành phó mặc tất cả mà cố gắng đi làm nuôi vợ cùng đứa con thơ mà bỏ qua nhiều cơ hội chữa chạy, để rồi cố gắng gượng thêm một thời gian, anh đã quỵ ngã khi căn bệnh bộc phát ngày càng nặng.

Không đành lòng nhìn chồng ngày đêm vật vã với những cơn đau, vợ anh quyết định cầm cố căn nhà là tài sản duy nhất mà cha mẹ cho lúc ra riêng để cho anh đi chữa bệnh. Sau đó ít lâu, được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, những tưởng cơ hội để anh có lại trái tim khỏe mạnh đã đến, nhưng bao hy vọng cứ lần lượt trôi qua chỉ vì anh không có đủ sức khỏe lên ca mổ. Lặng lẽ quay về với nỗi đau dày vò cơ thể ngày đêm, đã có lúc anh gần như mất hết niềm tin vào cuộc sống.

Không may cháu Như Ý –  con gái của anh chị – cũng có triệu chứng mắc bệnh tim di truyền từ cha. Nỗi lo bệnh tật như càng đè nặng lên mái gia đình vốn đã khó khăn, nay lại càng thắt ngặt vì bao nhiêu là chi phí thuốc thang chạy chữa…

Thế nhưng còn tình thương là còn hy vọng, nơi căn phòng trọ nhỏ bé mà cả nhà trú ngụ qua ngày, anh vẫn ấp ủ ước mong 1 ngày được lành bệnh để tiếp tục gánh vác gia đình, để đỡ đần vợ con mong một ngày vượt qua gian khó…

Từ ngày chồng bị bệnh hành hạ, không còn là trụ cột gia đình, chị Hồng – vợ anh Thất – đã mạnh mẽ gánh vác mưu sinh để trở thành điểm tựa cho anh. Là người từng kề cận bên anh suốt bấy lâu nay, chứng kiến nhiều lúc bệnh tật đã làm anh sức khỏe héo mòn, chị đã dặn lòng không được rơi nước mắt. Lòng người vợ, người mẹ như chị, hết chứng kiến chồng bệnh rồi đến con đau, nhưng biết làm gì hơn khi chính chị cũng đang từng ngày gắng gượng với sức khỏe ngày càng suy giảm…

Bao năm chạy chữa bệnh tình đã khiến kinh tế gia đình nợ nần chồng chất, tổ ấm che nắng che mưa giờ đã không còn lành lặn, vậy mà chị không nản lòng, vẫn tiếp tục nhẫn nại hết đi bán vé số đển phụ giúp việc nhà để kiếm tiền về trang trải cho gia đình. Lặn lội từ sáng đến chiều tối với những công việc không tên, đổi lại có thể đem được một ít tiền về mua thuốc cho chồng, lo cho con, vậy là chị đã mừng vui khôn xiết. Thương chồng, thương con đêm ngày bị bệnh tật hành hạ, chị càng ra sức làm lụng nhiều hơn để đổi lấy chút tiền mua thuốc cho chồng con qua cơn đau đớn…

Bệnh tật có đôi lúc khiến tổ ấm nhỏ chòng chành, nghiêng ngả nhưng chị quyết lòng vững vàng lèo lái con thuyền gia đình trước cơn sóng lớn. Dẫu phía trước là buồn, vui hay hiểm nguy, nhưng chỉ cần có gia đình kề bên là chị lại có thêm niềm tin để tiếp tục bước qua bao thử thách…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Nguyễn Trọng Thất, ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Kim Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *