Bên bờ hạnh phúc

Điểm dừng chân tiếp theo của hành trình TTNA tại Quảng Bình là Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, một địa phương thường xuyên chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai bão lụt. Vươn lên mạnh mẽ như vùng đất khắc nghiệt, người dân nơi đây đã rèn luyện cho mình những đức tính kiên cường, chịu thương chịu khó.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 348: Chị Lê Thị Gái

Ngụ tại thôn Trung, chị Lê Thị Gái – một phụ nữ đang mắc chứng bệnh ung thư vú nhưng hàng ngày vẫn đội nắng dầm sương với công việc thu mua ve chai, đã khiến những người thực hiện chương trình không khỏi xót xa khi lắng nghe câu chuyện mưu sinh vất vả của chị.

Tuy căn bệnh đã được chặn đứng, nhưng di chứng từ những khối hạch xuất hiện ngày càng nhiều trên cơ thể đã khiến nỗi lo bệnh tật ngày càng chất chồng bên gánh nặng áo cơm, chi phí thuốc thang cho người đàn ông trụ cột.

Chồng chị, anh Lê Văn Hải thương vợ ngày đêm đau nhức do các tế bào ung thư di căn, lo cho các con việc học hành có nguy cơ dang dở, nên người chồng người cha này càng vắng nhà nhiều hơn với những chuyến đi phụ hồ nơi các công trường cách quê hàng trăm cây số.

Nhà có người bệnh đã khó, vậy mà bất hạnh lại càng đeo mang hơn khi từ lúc mới ra đời, đứa con út Hoài Thương đã bị thiểu năng trí tuệ, đứa con giữa Mai Phương bị u lưỡi, còn đứa con lớn Hải Yến vẫn đang trong tuổi ăn tuổi học.

"Hồi trước khỏe làm được chứ bây giờ bệnh trong người bác sĩ không cho làm quá sức nhưng ráng kiếm tiền lo cho con. Con gái u lưỡi hồi 2 tháng tuổi, khi mà con tái phát thì thôi ngưng trị cho mẹ để trị cho con"

Tương lai gia đình rồi đây chưa biết sẽ ra sao khi mà nỗi lo về chén sơm manh áo vẫn còn đè nặng, thì cơ hội tìm lại một sức khỏe mạnh lành cho các thành viên trong gia đình vẫn là một câu chuyện mơ hồ chưa thể nào thực hiện.  

Những ngày công trường không có việc, anh Hải có dịp trở về nhà chăm sóc cho gia đình. Trên 500 mét đất canh tác lúa, sự thiếu thốn cho cơm gạo hàng ngày là đều không thể tránh khỏi.

Ngờ nghệch từ khi mới sinh ra cùng với chứng động kinh thường xuyên vì hội chứng Down, cháu Hoài Thương không thể tự mình sinh hoạt được, mà luôn cần có người thân bên cạnh chăm sóc.

Mong cho con có được sức khỏe mạnh lành như bao người khác nên nhín nhút chút tiền, chị Gái không đi tái khám mà dành cơ hội đưa Mai Phương lên bệnh viện trung Ương Huế điều trị. Thế nhưng chứng bệnh u lưỡi của con chuyển biến phức tạp khi ngày càng to ra, nên gia đình chỉ có thể cầm chừng cho con bằng vài viên thuốc đắng.

Giữa những âu lo chất chồng về chi phí trị bệnh cho các con thì biết đến bao giờ khối hạch ác tính của người mẹ này mới có thể điều trị đến nơi đến chốn.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Lê Thị Gái, thôn Trung, Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

    Điện thoại: 0165.361.2652

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Ngọc Anh Thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *