3 sát thủ chưa rõ danh tánh đã bắn chết 1 phóng viên bằng nhiều phát đạn ở thủ đô Athens của Hy Lạp vào sáng sớm hôm qua (19/07). Cảnh sát cho biết, đây là vụ sát hại nhà báo đầu tiên ở nước này trong hơn 20 năm qua.

Nạn nhân Sokratis Giolias, 37 tuổi, đứng đầu bộ phận tin tức của một đài phát thanh, đã bị bắn tại cửa của chung cư vào sáng sớm hôm qua ở vùng ngoại ô phía Nam Athens. Anh chết do quá nhiều vết thương gây ra bởi các loạt đạn bắn ở cự ly gần.

Cảnh sát cho rằng, đây là vụ tấn công có tổ chức và tìm thấy 16 vỏ đạn phía trước chung cư, đồng thời khẳng định, loại súng ngắn 9 li đã được sử dụng. Hiện trường được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Giolias là nhà báo điều tra. Cảnh sát đang tìm hiểu động cơ của vụ giết người này. Các đảng phái chính trị và các công đoàn báo chí Hy Lạp đã bày tỏ sự phẫn nộ khi Giolias bị sát hại.

Đây là vụ sát hại nhà báo đầu tiên ở Hy Lạp kể từ giữa những năm 1980 khi nhóm du kích “17 tháng 11” ám sát 1 nhân viên xuất bản báo chí.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *