Bên bờ hạnh phúc

Một nghệ sĩ 37 tuổi sống ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh của Campuchia được nhiều người biết đến khi biến những vỏ xe cũ thành các mô hình nghệ thuật rất ấn tượng. Đáng chú ý trong số đó là mô hình nhân vật King Kong với kích thước to lớn.


Để làm ra mô hình King Kong cao 2,5 mét này, anh  Mean Tithpheap và 2 người hỗ trợ đã dùng 500 vỏ xe đạp và xe máy. Các công đoạn cắt ghép, tạo hình diễn ra trong 5 tuần lễ mới hoàn tất.
Anh Mean Tithpheap, từng theo học về mỹ thuật ở Phnom Penh, đã gắn bó với công việc sáng tạo từ vỏ xe cũ này trong 4 năm qua. Đến nay, anh đã cho ra đời khoảng 40 mô hình động vật như ngựa, khỉ, ngoài ra còn có cả mô hình các vị thần trong truyền thuyết. Trong đó được nhiều người biết đến nhất là 10 mô hình King Kong. Anh Mean Tithpheap rất vui khi giới thiệu các tác phẩm của mình để mọi người cùng chiêm ngưỡng, từ đó khuyến khích hoạt động tái chế.


“Tôi dùng những chiếc vỏ xe cũ để làm ra các mô hình này bởi người ta vứt bỏ rất nhiều vỏ xe không còn sử dụng nữa, như thế là lãng phí. Bằng cách tái chế chúng, chúng ta sẽ góp phần bảo vệ môi trường.”

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *