Bên bờ hạnh phúc

Thật khó có đứa trẻ Âu – Mỹ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc ăn một quả trứng Phục sinh sôcôla. Ấy thế mà một bé gái ở xứ Wales, nước Anh đã có thể gìn giữ nó nguyên vẹn trong hơn 80 năm. Quả trứng Phục sinh đặc biệt đó vừa được bán đấu giá để lấy tiền làm từ thiện.
Quả trứng Phục sinh – có giấy gói màu xanh và trắng, được trang trí hoàn chỉnh với khung cảnh khu vườn và một cô gái trẻ cầm bình tưới nước này thuộc sở hữu của gia đình bà Sybil Cook. Năm 1939, cô bé 9 tuổi Sybil Cook, đã được tặng một quả trứng Phục sinh.
Bà Sybil Cook từng kể rằng người chú của bà đã nhắn nhủ hãy giữ quả trứng Phục sinh thật cẩn thận, vì những món quà như thế khó có được trong giai đoạn khó khăn của Thế chiến thứ hai. Điều đó đã giúp cho quả trứng còn nguyên vẹn trong 85 năm qua. Bà Sybil Cook qua đời năm 2021 ở tuổi 91.
Quả trứng đã được nhà bán đấu giá /Hen-xân-x/ Hansons mang ra bán đấu giá vào ngày 19 tháng 3 vừa qua và thu về 200 bảng Anh. Gia đình bà Sybil Cook cho biết số tiền trên sẽ được dùng vào mục đích từ thiện.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *