Mới đây, một thiếu niên 17 tuổi đã được trao Huân chương Carnegie của Quỹ Người hùng Carnegie sau khi em giải cứu một người xa lạ khỏi dòng nước chảy xiết cách nay gần 5 tháng. Đây là giải thưởng vinh danh những tấm gương can đảm không quản ngại nguy hiểm cứu người ở Mỹ và Canada.
Những hình ảnh này được ghi nhận tại bang Florida (Mỹ) vào cuối tháng 11/2023. Chàng thiếu niên Jakob Thompson, 17 tuổi đã nhanh chóng lao xuống nước khi phát hiện một người phụ nữ bị trôi dạt trên vịnh /Boi-tân Bitch/Boynton Beach, vịnh nhỏ nguy hiểm nhất ở phía Nam bang Florida do dòng chảy xiết.
“Tôi chỉ cố bơi nhanh nhất có thể để đến được chỗ của cô ấy. Cô ấy kiệt sức vì trước đó cố vùng vẫy để ngoi lên khỏi mặt nước.”
Cuộc giải cứu của em Jakob Thompson sau đó được chia sẻ rộng rãi trên khắp các mặt báo cũng như mạng xã hội tại Mỹ. Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của chàng thiếu niên 17 tuổi, chủ nhân một quỹ học bổng ở địa phương đã trao cho em học bổng toàn phần tại Học viện Cứu hỏa và Cứu hộ Boynton. Mới đây, Jakob Thompson nằm trong số 17 cá nhân được nhận Huân chương Carnegie của Quỹ Người hùng Carnegie có trụ sở tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania. Ra đời từ năm 1904, đến nay, Quỹ Người hùng Carnegie đã trao Huân chương Carnegie cho hơn 10.400 cá nhân can đảm cứu người trên khắp khu vực Bắc Mỹ.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *