Bên bờ hạnh phúc

Sau khi thực hiện chuyến hành trình dài hơn 3.000 km từ miền Đông nước Mỹ và Canada, hàng triệu con bướm vua gần đây đã đến những khu rừng ở miền Trung và miền Tây Mexico để trú ẩn, tránh cái lạnh khắc nghiệt của mùa Đông ở phương Bắc.


Thị trấn Cerro Prieto ở vùng Ocampo thuộc bang Michoacan của Mexico đang thu hút du khách đến chiêm ngưỡng cảnh những con bướm vua phủ kín cây cối trong rừng.
“Tôi không thể diễn tả hết bằng lời được, cảnh đẹp đến mức chạm đến tâm hồn. Sáng nay tôi đã rất may mắn khi đến đây vào thời điểm Mặt trời ló dạng, rất nhiều bướm vua đậu trên cây.”
“Hằng năm bướm vua đến đây để trú Đông và sinh sản rồi quay lại Mỹ và Canada vào mùa Xuân.”


Số lượng bướm vua di trú đến Mexico có xu hướng giảm kể từ đầu những năm 1990 do chúng phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có các hiện tượng thời tiết cực đoan, môi trường sống của chúng bị thay đổi và thu hẹp do hoạt động canh tác, đô thị hóa của con người.

Thái Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *