Giờ đây, người sở hữu giọng ca đại ngàn ngồi dưới gốc me, ngắm trời đất, ngôi nhà thân yêu của mình, hít thở không khí trong lành của mảnh đất cao nguyên màu mỡ và ngẫm ngợi sự đời, trong khi cơ thể bị bệnh tật giày vò.

Chiến đấu với ung thư

Sau buổi trình diễn bốc lửa tại chương trình Robocon và Rock tối 10/5, Y Moan lên cơn đau phải nhập viện. Bác sĩ cho biết ông bị ung thư vùng thượng vị đã di căn. Do gia đình giấu nên ông nghĩ rằng mình chỉ bị hai khối u lành ở dạ dày và bác sĩ đã cắt đi. Con trai Y Moan là Yvol kể, trong mấy ngày Tết, ông có kêu đau bụng, tức ngực, nhưng không dám đi nội soi. Ông chỉ khám bệnh qua loa, bác sĩ kê thuốc đau đại tràng cho ông, uống vào thấy đỡ. Nào ngờ, chỉ sau vài tháng, khi phát hiện ra, bệnh đã vào giai đoạn cuối.

Sau ngày phẫu thuật, vừa đau vết mổ, vừa đau vì khối u, NSƯT Y Moan không thể ăn cơm, chuyển sang cháo, nhưng ông cũng không ăn được nhiều, phải thêm sữa, nhưng rồi nạp bao nhiêu, nôn ra bấy nhiêu. Gia đình đành truyền đạm, nước biển để ông có thêm sức lực. Mùa bắp (ngô) thơm ngon ở Tây Nguyên đã về. Y Moan bảo ông rất thèm ăn bắp luộc hay nướng mà không được. Ông cũng nhớ cảm giác về bữa cơm rau muống, cà muối, ớt dầm… Ông sút cân từng ngày.

“Ngọn lửa cao nguyên” Y Moan sẽ “cháy” tại Hà Nội vào ngày 6/8. Ảnh: Yvol

Không biết tình trạng sức khỏe thực sự của mình, nhưng cảm nhận cơ thể đang yếu dần, Y Moan cũng có những linh cảm không lành. Ông bảo với nhạc sĩ Nguyễn Cường, nếu chết, ông chỉ muốn chết trên sân khấu. Ông tin rằng mình vẫn còn đủ sức lực và nhiệt huyết để cống hiến cho khán giả. Bởi thế, NSƯT Quang Vinh, nhạc sĩ Nguyễn Cường và Yvol quyết định lấy tên đêm nhạc là Ngọn lửa cao nguyên.

Vẫn mong làm người gieo hạt

Trong đêm nhạc diễn ra ngày 6/8 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) tới đây, NSƯT Y Moan sẽ dùng trang phục Ê đê chính tông hoặc cách điệu. “Ông vốn chỉ thích mặc áo thổ cẩm và đóng khố lên sân khấu, chứ nhất quyết không chịu mặc gì khác. Nhiều chương trình không phù hợp, phải thuyết phục, nói khó mãi ông mới chịu khoác comple”, Yvol kể. Giọng ca quý hiếm của vùng đất Tây Nguyên, dù có nhiều thời gian sống ở Hà Nội, học ở Liên Xô, Bulgaria, Đức…, nhưng vẫn là một người Ê-đê chính hiệu.

Trong ngôi nhà của mình, ông có một bộ sưu tập đồ vật của người Tây Nguyên. Bếp đun cũng phải là bếp củi và ông huy động con cháu đi kiếm củi, dù nhà đã có đầy đủ các loại bếp của thời đại văn minh. Theo lời của con trai Y Moan, ông cũng là người nấu rất ngon các món ăn đặc trưng của Dăk Lăk. Từng có ý định mời bố ra Hà Nội sống cùng mình, nhưng Yvol bảo, chắc chắn là ông sẽ không ra, bởi nếu có ý định ở lại đây thì ông đã ở từ mấy chục năm trước. Giờ đây, Y Moan mơ mình có một chiếc ô-tô, tự tay lái hoặc nhờ người bạn thân, ca sĩ Y Zắc Arul, đưa đi ngao du đó đây.

Sau hôm ông trở về nhà từ Bệnh viện Ung bướu TP HCM, nhạc sĩ Nguyễn Cường đến thăm. Ông thổ lộ rằng mình rất thèm có một liveshow riêng và muốn tổ chức trước tiên tại Hà Nội để tri ân khán giả. Những ca khúc từng rung chuyển núi rừng Tây Nguyên như Giấc mơ Cha pi, Ơi M’Đrak, Đi tìm lời ru mặt trời, Ly cà phê Ban Mê… sẽ vang lên một lần nữa tại Hà Nội với giọng ca Y Moan, Siu Black, Y Zắc, Lê Minh Sơn, Mỹ Linh, Phương Thanh, Minh Anh, Minh Ánh… và hai người con trai của ông.

“Cha tôi vẫn nói với tôi, khi mình sống giống như người đi gieo hạt giống. Gieo cây nào mọc cây ấy. Gieo ác gặt ác, gieo bão gặt bão, gieo bạn gặt bạn, gieo niềm vui gặt niềm vui. Thế hệ chúng tôi lớn lên và đã sống như những người đi gieo hạt giống…”, Yvol tâm sự. Suốt 35 năm ca hát, NSƯT Y Moan đã cho người nghe thấy Tây Nguyên với thảo nguyên bao la, cánh rừng cà phê bạt ngàn nắng gió, hoa pơ-lang nở trắng… Và đêm nhạc tới đây, ông sẽ tiếp tục gieo những hạt giống ấy cho đời.

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *