Ăn vận giản dị với giày bệt, quần jeans và chiếc áo tuềnh toàng, Charlize Theron chia sẻ, cô không dễ dàng thích ứng được với thế giới xa hoa, lộng lẫy của Hollywood. "Tôi không giả bộ là một quý cô thanh lịch. Tôi có thể xì hơi to như các chàng trai. Và tôi cũng thường hay nói tục… Khi ai đó gọi tôi là một ngôi sao điện ảnh, tôi hơi lo lắng một chút. Danh từ đó dùng để chỉ công việc, nhưng nó cũng có nghĩa là bạn sẽ phải thường xuyên xuất hiện tại các lễ trao giải Oscar và phải rạng rỡ", người đẹp thổ lộ.

 

Charlize Theron – gương mặt đẹp của điện ảnh Hollywood. Ảnh: Mail.

Bây giờ, Charlize Theron đã là một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng cuộc đời cô còn bi kịch hơn cả câu chuyện của cô bé Lọ Lem. Sinh ra ở ngoại ô Johannesburg, Nam Phi và lớn lên ở một trang trại mang tên Plot 56, đại lộ số 3, Theron được đặt theo tên của người cha gốc Pháp – Charles. Gerda – người mẹ gốc Đức cửa Theron – đã cho con gái học ballet từ lúc 6 tuổi. Cô bé tóc vàng với đôi chân dài, thẳng tắp đáng lẽ đã có một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng giấc mơ ấy sớm tan vỡ.

Đầu tiên là cái chết của cha cô. Suốt nhiều năm trời, Charlize Theron, khi được hỏi, chỉ nói cha cô chết sau một tai nạn xe hơi. Nhưng sự thật đen tối hơn thế nhiều. Đầu những năm 1990, Plot 56 gặp khó khăn, phải vật lộn để tồn tại. Charles Theron bắt đầu uống rượu, triền miên say và trở nên rất thô bạo. Gerda trở thành nơi trút giận dễ dàng và tiện lợi nhất của ông. Vì xa nhà, trọ học ở Johannesburg nên Charlize không có cơ hội chứng kiến nhiều trận xung đột của cha mẹ. Nhưng đỉnh điểm của bi kịch đó thì cô lĩnh trọn. Và biến cố này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

 

Năm 2004, cô nhận được giải Oscar danh giá. Ảnh: Mail.

Đến nay, dù đã cách quê nhà đến 16.000 km, Theron vẫn không muốn nhớ về những ký ức cũ. "Đó là một ám ảnh mà tôi không thể nào xóa nhòa được. Mọi người liên tục nhắc lại khiến nó sống dậy trước mắt tôi. Và điều đó khiến tôi không thoải mái".

Sự thật, theo The age, được ghi trong hồ sơ cảnh sát, một hôm Charles say khướt trở về nhà, nện búa dồn dập vào cánh cửa có hai mẹ con bên trong. Ông dọa sẽ giết cả hai bằng một khẩu súng ngắn. Gerda kiếm được một thứ vũ khí, bà bước ra để nện vào mặt ông. "Một lúc sau, tôi nghe những tiếng súng nổ và tiếng mẹ tôi gào lên. Tôi ra ngoài và thấy mẹ tôi đứng trân trối ở phòng ngủ. Tôi chạy đến bên mẹ, bà nói: ‘Charlize, mẹ vừa bắn ông ta. Mẹ vừa bắn ông ta’. Rồi tôi thấy xác bố tôi dưới sàn, ngay cạnh giường. Máu ở khắp nơi", Charlize khai trong hồ sơ của cảnh sát. Lúc đó, Charlize 15 tuổi.

Cảnh sát kết luận, đây là một vụ giết người tự vệ và Gerda không bị kết án. Từ giờ phút đó, mọi hy vọng của bà đều dành cho cô con gái. Bà khuyến khích con đến Milan, Italy phát triển sự nghiệp người mẫu. Rồi năm 1994, Theron đến Los Angeles bằng chiếc vé một chiều mà mẹ cô mua cho. Từ sân bay, cô bắt taxi đến thẳng một nhà trọ. Ở đó, hằng ngày, cô gặm bánh mỳ của khách sạn và học tiếng Anh – Mỹ trên TV. Một lần, khi đôi co với nhân viên ngân hàng vì người này không chịu cho cô rút tiền mà mẹ gửi cho, Theron đã lọt vào mắt xanh của một doanh nhân thành đạt. Ông giới thiệu cô đến một số đạo diễn và vai diễn đầu tiên trong phim Children of the Corn III đã trở thành khởi đầu cho sự nghiệp điện ảnh thành công của Theron.

 

Theron hạnh phúc bên người tình lâu năm Stuart Townsend. Ảnh: People.

Bên cạnh sự nghiệp, Charlize Theron cũng có một tình yêu bên vững. 8 năm nay, cô sống hạnh phúc bên bạn trai người Ireland Stuart Townsend. Họ đến với nhau khi đóng cặp trong bộ phim Trapped. Charlize nói, anh đã làm xoay chuyển thế giới của cô.

"Cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi chúng tôi có nhau. Cuộc sống đã tốt đẹp hơn bao giờ hết", Theron nói. Nhưng cũng như cặp Brangelina, họ nói, họ sẽ chỉ kết hôn "chừng nào hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa rộng rãi".

Theo vnexpress

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *