Những con số doanh thu vô cùng khả quan, những lời mời gọi từ các “thiên đường” âm nhạc Hồng Kông, Trần Hảo trở thành đối thủ “đáng gờm” cho các ca sĩ thiếu chí tiến thủ.

Người đẹp của Tam quốc diễn nghĩa Trần Hảo thực sự gây được chú ý đặc biệt với album mới ra mắt mang tên Fortune. Cũng chính như ấn tượng mà cô mang lại sau các vai diễn trong phim, Fortune là lời tâm sự ngọt ngào, quyến rũ nhưng cũng không kém phần cá tính. 10 bài hát trong album là 10 câu chuyện, 10 tâm trạng khác nhau của những tâm hồn đang mong chờ tình yêu đích thực.

 

Trần Hảo và album mới "Fortune"

Trần Hảo nói: “Cũng như tên gọi mà cha mẹ đặt cho tôi: Hảo – tôi mong muốn cuộc sống tình cảm, đặc biệt là tình yêu của mình sẽ thật đơn giản nhưng sâu sắc. Chính vì thế mà âm hưởng chủ đạo xuyên suốt album này sẽ xoay quanh câu chuyện tình yêu muôn thủa”.

Fortune là album thứ 3 của cô nhưng dường như sự xuất hiện này mới thực sự là bước khởi đầu ý nghĩa. Thất bại từ 2 album trước không khiến Trần Hảo buồn lòng. Cô tâm sự: “Khi xác định không đúng mảng âm nhạc mà mình theo đuổi thì rất dễ lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Hai lần trước đây, tôi thử sức trong các ca khúc sôi động hiện đại; tuy nhiên kết quả không được như mong đợi. Album mới này sẽ đi theo phong cách nhẹ nhàng trữ tình. Tôi thấy mình phù hợp với dòng nhạc nhẹ hơn”.

 

Nữ diễn viên, ca sĩ đắt giá của làng giải trí Hoa ngữ

Bên cạnh đó, Trần Hảo cũng cho rằng: “Khi đóng phim, tôi phải hóa thân vào nhân vật. Khi càng diễn đạt có nghĩa là càng phải “đánh mất mình”. Ca sĩ thì lại khác. Tôi có thể dùng cảm xúc của mình thể hiện từng ca khúc. Có khi hát cùng 1 bài hát tại những thời điểm khác nhau, trong tâm trạng khác nhau cũng có thể tạo nên nhiều sắc thái cho tác phẩm âm nhạc đó. Tôi hạnh phúc vì được làm ca sĩ. Khi hát, tôi được là chính mình”.

Trong buổi phóng vấn, trước những câu hỏi chuyện tình cảm, Trần Hảo không giấu diếm ngại ngùng mà thẳng thắn nói: “Tôi chưa có người yêu và đang mong đợi chàng hoàng tử trong mơ của mình”.

 

Trần Hảo nảy ra ý tưởng mới từ sau chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ

Một kỷ niệm thú vị trong lần sang Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện bộ ảnh quảng bá cho album mới, Trần Hảo kể lại: “Người dân ở đó rất nhiệt tình và quan tâm đến công việc của chúng tôi. Họ tiến lại gần hỏi han: "Các bạn từ đâu tới vậy?" rồi khen ngợi “Trung Quốc thật đẹp….”. Đặc biệt hơn, có một thanh nhiên gặp tôi lần đầu tiên đã bày tỏ sự hâm mộ sắc đẹp Á Đông và hỏi… cưới tôi nữa. Điều này khiến tôi vừa ngại ngùng vừa tự hào”.

 

Trần Hảo tiết lộ: "Có một thanh nhiên gặp tôi lần đầu tiên đã bày tỏ sự hâm mộ sắc đẹp Á Đông và hỏi… cưới tôi nữa"

“Kỷ niệm thú vị này cũng khiến tôi nảy ra một ý tưởng: thu âm các ca khúc trong Fortune phiên bản tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha – hai ngoại ngữ tôi có khả năng truyền đạt cảm xúc tốt nhất. Nếu thực sự làm được việc này, tôi tin rằng sẽ có rất đông bạn trẻ yêu mến Fortune. Tôi nghĩ rằng những giai điệu và câu chuyện về tình yêu thì dù ở bất cứ nơi nào cũng sẽ là chủ đề được yêu thích. Âm nhạc sẽ là cầu nối liên kết trái tim”.

"Cũng như tên gọi mà cha mẹ đặt cho tôi: Hảo – tôi mong muốn cuộc sống tình cảm, đặc biệt là tình yêu của mình sẽ thật đơn giản nhưng sâu sắc"

Theo 24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *