Bên bờ hạnh phúc

Nữ ca sĩ đến thăm và hát tặng các lão nghệ sĩ trong chuyến từ thiện chiều 23/1.

Sau thành công của liveshow 'Gởi tình yêu của em' đúng hôm sinh nhật tuổi 33 ở Đà Nẵng cách đây một tuần, Mỹ Tâm trở lại TP HCM để tiếp tục thực hiện những công việc cuối năm. Chiều 23/1, nữ ca sĩ có chuyến thăm các lão nghệ sĩ ở hai địa điểm quen thuộc tại Sài Gòn.

Đầu tiên, Mỹ Tâm đến chùa Nghệ Sĩ ở quận Gò Vấp. Cô chia sẻ thật lòng với các nghệ sĩ thuộc thế hệ cha, chú rằng trước đây mình không biết đến ngôi chùa này. Đến tận năm ngoái, nữ ca sĩ mới được biết và lập tức sắp xếp để những ngày cuối năm ghé thăm những nghệ sĩ đang sống tại đây.

Mỹ Tâm nhanh chóng làm cho buổi gặp gỡ trở nên ấm cúng, thân mật bằng những câu trò chuyện, thăm hỏi ân cần.

Cô còn hát ca khúc 'Nhớ mùa thu Hà Nội' theo lời yêu cầu của một nghệ sĩ già.

Mỹ Tâm không quên ra thăm nghĩa trang và thắp hương ở bàn thờ Tổ để tưởng nhớ những nghệ sĩ đang được chôn cất tại chùa.

Sau đó, 'họa mi tóc nâu' sang thăm Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở quận 8, là nơi cô từng đến vào năm ngoái. Các nghệ sĩ già bất ngờ và hạnh phúc khi Mỹ Tâm nhớ tên từng người.

Các cụ xúc động khi nữ ca sĩ gửi tặng từng người chút lòng thành để chuẩn bị ăn Tết.

Mỹ Tâm chủ động hát tặng mọi người ca khúc 'Đêm đông' mà cô đã tập luyện kỹ lưỡng trước khi đến đây. Cô thú nhận, lần trước có cụ yêu cầu hát bài này nhưng cô không thuộc lời nên rất áy náy.

Mỹ Tâm giản dị ôm đàn guitar, say sưa vừa đàn vừa hát theo các nghệ sĩ đã từng cống hiến tuổi trẻ cho các sân khấu miền Nam.

Sau chuyến đi này, Mỹ Tâm sẽ về Đà Nẵng để tặng quà cho người nghèo. Những ngày Tết, cô không đi diễn mà dành trọn cho gia đình, người thân ở miền Trung. Cô cũng bật mí, năm nay vẫn tự tay làm bánh tét và mứt tặng bạn bè.

Theo Ngoisao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *