Cùng thủ vai Hạ Âu trong vở kịch tiền tỷ đang rất được chú ý Xin lỗi em chỉ là…, cả hai diễn viên Lan Phương và Ngân Khánh nảy sinh một cuộc “cạnh tranh” ngầm hết sức gay gắt, đó là “cuộc chiến” giữa hai bóng hồng…

 

 Ngân Khánh trong buổi họp báo ra mắt vở kịch Xin lỗi em chỉ là…

Trong buổi họp báo ra mắt vở kịch Xin lỗi em chỉ là… một số nhà báo đã đưa ra nhận xét, Ngân Khánh Hạ Âu thể hiện rất tốt sự ngây thơ, hồn nhiên của nhân vật Hạ Âu nhưng lại thiếu chiều sâu, tính dữ dội và sự giằng xé nội tâm, điều mà Lan Phương đã làm rất tốt trong phần thể hiện của mình. Sự khác biệt trong diễn xuất này hẳn sẽ ảnh hưởng tới sự ủng hộ của khán giả dành cho mỗi người và sự so sánh của khán giả là điều có thể được dự đoán trước.

“Trong đợt công diễn đầu tiên (03 và 04/04/2010), chúng tôi sẽ để cho Lan Phương và Ngân Khánh thay phiên nhau cùng diễn vai Hạ Âu trong một đêm diễn, để khán giả có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn. Như vậy, khán giả sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Chúng tôi không nghĩ khán giả sẽ so sánh hay thiên vị ai, vì mỗi người đều có một điểm mạnh trong phần thể hiện của mình”, đạo diễn Hoàng Vũ nói.

Tuy nhiên, nhận định của đạo diễn Hoàng Vũ không nhận được sự đồng tình của nhiều nhà báo có mặt trong buổi họp báo. Một nhà báo lên tiếng: “Tôi cho rằng dù có bao nhiêu diễn viên, có phong cách diễn khác nhau như thế nào đi nữa thì tạo hình tính cách và hình ảnh nhân vật phải có tính đồng nhất vì nhân vật họ thể hiện chỉ có một. Việc cho hai diễn viên diễn cùng một đêm sẽ tạo cho khán giả sự hụt hẫng vì có thể họ bị dừng mạch cảm xúc”.

 

Một số hình ảnh trong vở kịch Xin lỗi em chỉ là…

Trong một vở kịch lớn và có sự chuẩn bị rầm rộ, dài hơi như Xin lỗi em chỉ là… cái “được” của các diễn viên trong vai diễn của mình không chỉ là cát-sê mà còn là sự thể hiện “đẳng cấp” cá nhân. Giữa một diễn viên kịch chuyên nghiệp (Lan Phương) và một diễn viên lần đầu lấn sân sang kịch (Ngân Khánh), rõ ràng sự so sánh sẽ là hết sức khập khiễng.

Tuy nhiên, đó lại là điều rất khó tránh khỏi bởi trên sân khấu, họ không còn là diễn viên kịch hay diễn viên điện ảnh nữa, đơn giản họ chỉ là diễn viên và ai thể hiện tốt vai diễn của mình hơn sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Trong buổi họp báo ra mắt vở kịch, rất tiếc Lan Phương có việc riêng phải bay đi Brunei (bạn trai của Lan Phương là người Brunei) còn Ngân Khánh bị viêm họng nên không thể phản hồi những nhận định của báo giới. Nhưng dù trong mọi cuộc phỏng vấn, cả Lan Phương và Ngân Khánh đều khẳng định họ chỉ cố gắng hoàn thành thật tốt vai diễn của mình mà không hề nghĩ tới chuyện cạnh tranh.

 

Trang Hạ (trái) và đạo diễn Hoàng Vũ

Thế nhưng với những người ngoài cuộc, sự nỗ lực của họ trong việc cố gắng hoàn thành thật tốt vai diễn của mình cũng là một cách cạnh tranh, điều đó sẽ là một tín hiệu tốt cho các khán giả đang háo hức chờ đón vở kịch có sự tham gia của một loạt các ngôi sao lớn và được chuyển thể từ một cuốn sách nổi tiếng.

Xin lỗi em chỉ là… với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Việt Anh, Thanh Hoàng, Lan Phương, Ngân Khánh, Quý Bình, Cát Tường, Công Ninh, đạo diễn Hoàng Vũ, Lệ Chi… sẽ được công diễn trong ba đợt. Đợt một vào ngày 03, 04/04/2010; đợt hai từ ngày 09, 10, 11/04/2010 và đợt ba từ ngày 07, 08, 09 /05/2010 (dự kiến) tại nhà hát Hòa Bình, TPHCM.

Dưới đây là một số gương mặt nghệ sĩ tham gia buổi họp báo giới thiệu vở kịch Xin lỗi em chỉ là…

Đạo diễn Lệ Chi

Tăng Bảo Quyên

Cát Tường

 

Công Ninh

 

Việt Anh

 

Thanh Hoàng (trái) và Mai Mai

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *