Bên bờ hạnh phúc

Với những hộ nghèo không đất đai canh tác, cũng như thiếu vốn liếng để làm ăn, quanh năm vất vả với mưa nắng mưu sinh thì câu chuyện áo cơm luôn là bài toán nan giải. Quẩn quanh với bài toán cơm áo khó nhọc, 6 hộ gia đình ở xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn đang nỗ lực từng ngày để vực dậy kinh tế gia đình vượt qua gian khó bằng chính tình yêu thương gia đình làm động lực…

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 228: Xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn

Ông Lê Văn Chính, ngụ ấp Tường Hưng

Vợ bỏ đi hơn 10 năm nay là chừng ấy thời gian ông Lê Văn Chính, ngụ ấp Tường Hưng phải một mình gồng gánh gia đình để nuôi dạy các con khôn lớn. Thương con thơ sớm thiếu vắng tình thương của mẹ nên ông quyết định đi thêm bước nữa. Nào ngờ, hạnh phúc không được trọn vẹn bởi người vợ sau đột ngột qua đời vì căn bệnh tiểu đường không tiền chạy chữa. Để rồi, hơn nửa đời người lam lũ, đến nay đã bước sang độ tuổi 50 lại mang trong mình căn bệnh xơ gan, nhưng ngày ngày ông Chính vẫn bươn chải bên những công việc thuê mướn bấp bênh quanh xóm để kiếm tiền trang trải gia đình.

Quần quật với gánh mưu sinh vất vả ấy thế mà 15 năm qua ông Chính vẫn chưa thể xây cất cho các con một mái ấm lành lặn, vững chắc. Để rồi mỗi mùa mưa đến là lòng người cha lại thấp thỏm âu lo khi mái lá dột xiêu, cột kèo rệu rã đã khiến nỗi lo an cư của gia đình trĩu nặng trong giấc ngủ từng đêm.

Bà Hồ Thị Hà, ấp Ninh Hòa

Cùng tình thương yêu dành cho gia đình, cùng nỗi trăn trở về mái nhà dột xiêu còn là câu chuyện của gia đình bà Hồ Thị Hà, ngụ ấp Ninh Hòa. Gần 20 năm nay, dù trí óc nửa tỉnh nửa mê bởi căn bệnh tâm thần, bà Hà vẫn một mình gồng gánh gia đình nuôi nấng 2 con khôn lớn từ sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Bệnh tật nhiều năm khiến sức khỏe sa sút, đôi lúc không thể kiểm soát được hành vi, nhưng những lúc khỏe bà Hà vẫn cố gắng vun vén cho mái ấm nhỏ gia đình.

Ý thức được cảnh nhà nghèo khó nên em Quốc Toản – người con lớn của bà Hà đành gác lại chuyện học hành, xin làm thuê cho một xưởng bọc ở TP.HCM, với hy vọng kiếm đủ tiền lo cho gia đình 3 thành viên. Những khi công ty cho nghỉ vì hết đợt hàng, thì đứa con trai lại tất bật trở về quê nhận làm thêm những công việc quanh xóm, kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ, cùng chi phí học tập của đứa em gái đang bước vào lớp 11.

Dẫu cuộc sống còn đó bao bộn bề lo toan cứ từng ngày vây quanh, nhưng với tình yêu thương gia đình làm động lực, tin rằng Quốc Toản sẽ giữ vững niềm tin để lèo lái con thuyền gia đình vượt qua sóng gió.

Bà Đỗ Thị Tám, ấp Tường Phước

Thấm thía bao nỗi cơ cực của đời nghèo lam lũ khi một mình gồng gánh gia đình để nuôi con khôn lớn còn là câu chuyện của gia đình bà Đỗ Thị Tám, ngụ ấp Tường Phước. Bước sang tuổi 65 của đời người, vậy mà gần 40 năm qua bà Tám vẫn phải một mình nuôi nấng 3 người con trong cảnh nhà nghèo khó.

Cuộc sống gia đình vốn khó khăn, nay lại rơi vào bế tắc khi anh Hoàng, người con trai trụ cột duy nhất trong gia đình lại bất ngờ qua đời hơn 3 tháng nay vì vụ đuối nước trong lúc đi làm thuê.

Cố nén từng bao tủi buồn vào lòng kể từ ngày gia đình vắng đi người chồng trụ cột, là chừng ấy thời gian chị Mên – con dâu bà Tám – phải gồng gánh nuôi mẹ già nay ốm mai đau cùng 2 con thơ đang tuổi ăn, tuổi học. Vậy là, hết làm cỏ thuê cho bà con lối xóm, chị lại ngày đêm cần mẫn bên công việc may gia công, hy vọng kiếm đủ tiền lo cho bao khoản chi tiêu trong gia đình.

Bao nỗi lo toan về cuộc sống mưu sinh cứ oằn nặng trên vai áo bạc màu là bấy nhiêu sự nỗ lực của chị mong cảnh nhà sẽ bớt dột xiêu và các thành viên sẽ vững lòng hơn trong những ngày sắp tới.

Anh Nguyễn Văn Liêm, ấp Ninh Hòa

Ra riêng với đôi bàn tay trắng, chỉ có tình yêu thương gia đình là tài sản lớn lao, vợ chồng anh Liêm, chị Nhung quyết tâm đồng lòng vượt khó để có thể lo cho 2 con được học hành đến nơi đến chốn. Từng mạnh dạn vay vốn để đầu tư chăn nuôi những mong bằng sự cần cù, chịu khó của mình, rồi đây anh chị sẽ đưa gia đình vượt qua gian khó. Thế nhưng, sau 2 lần chăn nuôi gặp thất bại vì dịch bệnh, khiến số vốn vay mượn lên tới hàng chục triệu đồng không khả năng xoay sở.

Mái nhà vách lá dột xiêu ngày càng thêm rệu rã, 10 năm qua chưa một lần được thay mới, nỗi lo an cư cứ trĩu nặng trong lòng các thành viên trong gia đình này.

Dẫu cuộc sống còn đó nhiều khó khăn, túng thiếu, nhưng chưa bao giờ người chồng, người cha này cho phép mình chùn lòng trên chặng đường mưu sinh phía trước. Bởi hơn ai hết, anh Liêm hiểu rằng chỉ cần có cố gắng, quyết tâm rồi đây từ chính đôi bàn tay cần cù, anh sẽ đưa gia đình vượt qua gian khó.

Anh Nguyễn Thanh Sang, ấp Ninh Thuận

Khởi đầu cuộc sống với nhiều chật vật giống như gia đình anh Liêm, chị Nhung, vợ chồng anh Sang, chị Loan ở ấp Ninh Thuận tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để có thể lo cho tổ ấm vơi bớt phần túng thiếu. Ấy vậy mà, vụ tai nạn lao động trong lúc đi làm thuê từ hơn 5 năm trước khiến vùng đầu anh Sang bị chấn thương đến nay vẫn chưa khả năng điều trị đến nơi đến chốn đã khiến anh không còn đủ sức khỏe để trụ cột gia đình.

Thương chồng bệnh tật nhưng vẫn cố gắng làm lụng, thương 2 con thơ còn nhỏ dại nên chị Loan dặn lòng phải cố gắng nhiều nữa để cuộc sống gia đình bớt phần thiếu hụt. Thế nhưng, thu nhập từ công việc cạo hột điều gia công chỉ kiếm được khoảng 20 ngàn đồng mỗi ngày, chăm lo cuộc sống và xoay sở số nợ gần 30 triệu đồng vay mượn để chữa bệnh cho các thành viên đã khó, nên ước mơ sửa sang lại mái nhà đã nhiều năm xiêu dột vẫn là nỗi trăn trở lớn đối với anh chị.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, ấp Tường Hưng

Hơn 5 năm kể từ ngày phát bệnh hở van tim 3 lá, sức khỏe chị Nguyễn Thị Hạnh ngụ ấp Tường Hưng ngày càng suy yếu, nên chị không thể gánh vác được những việc nặng nhọc như trước. Gắng gượng bên công việc làm cỏ thuê những lúc khỏe, chị Hạnh chỉ mong sao san sẻ cùng chồng phần nào gánh nặng gia đình.
Chị Hạnh phát biểu: Căn bệnh này nó hành dữ lắm, thường hay bị xỉu. 2 năm trước bác sĩ thông báo mổ mà tới 70 mấy triệu, số tiền cao quá gia đình không khả năng, nên giờ chỉ uống thuốc cầm chừng

Tất bật tìm đủ mọi sinh kế từ ngày vợ bệnh, vậy là hết xịt thuốc mướn, đào đất thuê anh lại chuyển sang phụ hồ nặng nhọc, thế nhưng thu nhập từ những công việc này vốn bấp bênh nên số tiền mà anh kiếm được không đủ xoay sở bao khoản trong ngoài, cùng đó là nỗi trăn trở về số nợ 10 triệu vay mượn để chạy chữa bệnh tình cho vợ vẫn chưa trả được đồng nào.

Giữa bao khó nhọc đời nghèo có lẽ niềm trăn trở lớn nhất với anh chị lúc này là một mái ấm bình yên, lành lặn, không còn cảnh mưa tạt gió lùa – là động lực để các thành viên cố gắng nhiều hơn trên chặng đường phía trước. 

Minh Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *