(Lanhdao.net) – Theo công bố của tạp chí Forbes, Warren Buffett – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Berkshire Hathaway đã "qua mặt" ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim Helu và Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản 62 tỉ đô. Với những thành công đã đạt được, có vẻ như Buffett đã tuân thủ nghiêm ngặt hai quy tắc kinh doanh của mình. Quy tắc đầu tiên là "Không để mất tiền", còn quy tắc thứ hai là  "Không được quên quy tắc thứ nhất".

Tỉ phú Warren Buffett

Tỉ phú dí dỏm

Trong gần 20 năm qua, tỷ phú Warren Buffett luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Năm 2007, ông được đứng trong hàng ngũ 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do Tạp chí Time bình chọn. Không chỉ đặc biệt trong cách kiếm tiền, Buffett còn là được xem là người rất hài hước, dí dỏm và có lối sống giản đơn, đôi lúc giản đơn đến mức… lạ lùng.

Sự hài hước của Buffett thường thể hiện trong cách nói chuyện của ông. Năm 1974, khi trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí Forbes rằng ông cảm thấy thế nào về thị trường chứng khoán vào thời điểm đó, Buffett trả lời : "Giống như một gã ham muốn tình dục quá độ trong một nhà thổ". Dù nói với giới truyền thông về sự đầu tư thông minh của mình, hay giải thích về hoạt động của công ty trong bức thư thường niên gửi tới các cổ đông, Buffett không bao giờ quên xen vào đó những câu nói hài hước. Trên thực tế, điều này cũng góp phần tạo nên "thương hiệu" của Warren Buffett.

Khả năng tạo ra điểm nhấn trong một tình huống là một trong những nhân tố chủ yếu để Buffett xử lý mọi việc, ngay cả những thời điểm căng thẳng nhất. Nó cũng cho phép ông gạt bỏ được những lời phàn nàn về những điều ông làm. Khi bị quở trách vì sự xuất hiện trông có vẻ lôi thôi lếch thếch, ông đùa rằng : "Tôi mua những bộ comple đắt tiền. Nhưng trông chúng có vẻ vẫn rẻ so với tôi".

"Quy tắc đầu tiên là không để mất tiền" – Minh họa của Business Week

Khi nói về toán học và việc đầu tư, ông nói : "Có 2 loại người trên thế giới này : những người có thể tính toán và những người không biết tính toán".

Không chỉ tạo ra sự hài hước về mình, ông cũng không ngại phải trộn lẫn các thứ lại với nhau để có một chút hài hước. "Tôi khá nghiêm túc khi tôi nói rằng, tôi không tin ở trên toàn bộ trái đất lại có quá nhiều chuyện buồn tẻ như ở Mỹ." – Ông nói – "Không người nào có thể hình thành một quan điểm đầy đủ về ý nghĩa thực sự của thế giới mà lại không đến đây".

Một điều lạ là, vị tỉ phú giàu nhất thế giới này hiện vẫn sống trong một căn nhà đơn giản, đi chiếc xe hơi bình thường, làm việc ở một văn phòng nhỏ. Thậm chí, có lẽ ông là tỉ phú duy nhất mà không sử dụng máy tính, thậm chí không có địa chỉ thư điện tử. Khi được hỏi về điều "kỳ quặc" này, ông trả lời rằng : “Chính tôi là một chiếc máy vi tính”.

"Một con chó có bao nhiêu chân, nếu… ?"

Năm 1956, Buffett bắt đầu đầu tư khi "bảy người muốn tôi đầu tư tiền cho họ". Vào thời điểm đó, ông thừa nhận là mình không có kế hoạch gì và ông cũng nhận ra là mình không thể làm ăn một mình. Ngay từ giai đoạn đầu, Buffett bắt đầu đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của mình và tạo ra những kế hoạch kinh doanh phù hợp.

"Mạo hiểm đến từ việc không biết mình phải làm gì" – Buffett nói. Thế nên, ông tìm cách hiểu mọi thứ về bản thân cũng như về việc kinh doanh mà ông định mạo hiểm trước khi có "nhất cử nhất động" nào. Buffett biết ông thích điều hành doanh nghiệp của mình theo cách nào. Ông không thể chịu đựng được sự quan liêu và không hiệu quả, do đó, ở trụ sở chính Omaha của ông cũng chỉ có dưới 20 nhân viên làm việc.

Cho dù tự tin vào bản thân, nhưng Buffett không bao giờ ngạo mạn trong việc đầu tư vào bất kỳ công ty nào mà ông muốn. "Không bao giờ đầu tư vào một công ty mà bạn không hiểu gì về nó".

Buffett tin rằng, nếu bạn trung thực với chính mình về điểm yếu, điểm mạnh của mình, những sở thích và những điều mình không thích, cũng như lượng kiến thức mình có được, thì cho dù khó khăn đến mấy, những gì đạt được cũng sẽ vẫn lớn hơn.

Sự trung thực đã dẫn Buffett đến một trong những con đường thành công nhất trong lịch sử. Ông biết ông giỏi ở lĩnh vực nào và từ chối làm những gì quá khả năng của mình cho dù người khác có khuyên ông đi chăng nữa. Buffett thường trích dẫn một trong những câu nói nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln để nhấn mạnh quan điểm này : "Một con chó có bao nhiêu chân nếu bạn gọi cái đuôi của nó là một cái chân? Câu trả lời là bốn, bởi vì gọi cái đuôi là một cái chân không có nghĩa đó là một cái chân".

Buffett nhận ra rằng có thể tránh được những mạo hiểm không cần thiết. Ông kiểm tra mọi quyết định đến từng chi tiết trước khi có bất kỳ thay đổi nào. Ông tự hỏi mình đã hiểu sâu sắc về điều mình tham gia vào hay chưa. "Bạn phải giải thích được tại sao bạn nhận công việc mà bạn đang làm, tại sao bạn tiến hành đầu tư thứ bạn đang đầu tư, cho dù nó là gì đi nữa, – ông nói – và nếu bạn không thể vạch ra giấy được, thì bạn có thể nghĩ kỹ hơn chút nữa. Và nếu bạn vẫn không thể viết ra một câu trả lời thông minh cho những câu hỏi này, thì đừng có làm nó".

(còn nữa)
Nguyệt Ánh tổng hợp – Theo lanhdaonet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *