Tại thành phố Idlib của Syria vừa diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá tranh cúp Camps World Cup, tạm dịch Giải bóng đá thế giới dành cho trẻ em sống trong các trại tị nạn, ở nước này.
Có hơn 300 em từ 10 đến 14 tuổi chia làm 32 đội đến từ nhiều trại tị nạn ở Syria đã tham gia giải đấu này. Các em cũng mặc quần áo có màu sắc tương tự như các đội tuyển quốc gia đang thi đấu tại Qatar.

Trẻ em tị nạn tại SYRIA
“Em tên là Bassel Sheikho đến từ trại tị nạn ở thành phố Sarmin. Hôm nay, chúng em đại diện đội Tây Ban Nha tranh giải với hy vọng giành được cúp vàng.”
“Em tên là Jihad, đến từ trại tị nạn Deir Hassan. Chúng em đại diện đội tuyển Anh thi đấu. Hy vọng đội bóng của chúng em sẽ giành chiến thắng.”
Theo Ban tổ chức, trước khi bước vào giải đấu, các em đã tham gia tập luyện trong nhiều tháng. Giải Camps World Cup được tổ chức nhằm khuyến khích trẻ em sống trong các trại tị nạn ở Syria tham gia các hoạt động thể thao, đồng thời mang đến niềm hy vọng mới cho các em.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *