Bên bờ hạnh phúc

Đông đảo người dân Nhật Bản mới đây đã tập trung tại chùa Daigoji ở thành phố Kyoto để theo dõi cuộc thi truyền thống_ nâng chiếc bánh gạo mochi khổng lồ, nhằm cầu mong sức khỏe dồi dào. Sự kiện này là một phần của Lễ hội Godai-Rikison Ninno’e thường niên.


Cuộc thi năm nay thu hút tổng cộng 23 thí sinh, bao gồm cả nam lẫn nữ. Tất cả lần lượt thử sức nâng 2 chiếc bánh gạo nặng tổng cộng đến 150 kí-lô-gam dành cho nam và 90 kí đối với nữ. Trong những năm trước, các thí sinh phải nhấc bánh lên khỏi mặt sàn càng lâu càng tốt, song kể từ năm ngoái, thời gian nhấc bánh được quy định tối đa là 5 phút.


Trong khi một số người không thể nhấc nổi bánh gạo vì nó quá nặng, thì những người khác có thể nâng bánh dễ dàng suốt 5 phút nhờ biết cách giữ cân bằng.
“Tôi thường tập luyện với những vật nặng, có hình dạng giống như bánh gạo, chẳng hạn như cái vỏ xe đổ đầy cát bên trong.”
Cuộc thi có lịch sử từ năm 907, khi các nhà sư thường tập trung tại chùa Daigoji để tham gia các nghi lễ và luyện tập thể lực.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *