Bên bờ hạnh phúc

Trời đột ngột trở rét đậm, lại mưa phùn, khiến nhiều hàng ăn, quán xá, cửa hàng tại Hà Nội rơi vào tình cảnh ế khách từ tối qua.

Những đợt gió Đông Bắc ào ạt thổi về đêm qua đã khiến nhiệt độ các tỉnh miền Bắc sáng nay xuống thấp nhất kể từ đầu đông này, trời trở nên rét đậm rét hại. Tại Hà Nội, nhiệt độ trong sáng nay chỉ còn 10 – 12 độ C, có nơi thậm chí 9 độ C. Trên nhiều tuyến phố, gió thổi làm bay nhiều băng rôn quảng cáo, lá cây rơi tả tơi, các mái che tạm tại các chợ ngoài trời gần như bị giật tung hết.

Thường lệ, chị Vân Anh nhà ở ngõ 212 Kim Giang vẫn dậy sớm đi chợ mua đồ ăn cho nhà và nấu cơm cho thợ, vì nhà chị có mở xưởng sản xuất bảng quảng cáo đèn Led. Thế nhưng sáng nay trời rét quá, chị ra chợ muộn hơn mọi ngày khoảng nửa tiếng. Thế mà mọi ngày 6h30 sáng chợ đã sôi động, song hôm nay khu chợ Cầu Lủ ở đường Khương Trung giờ đó mới chỉ có vài hàng thịt, hàng rau lèo tèo, giá lại đắt hơn mọi khi, người mua cũng thưa thớt.

Một quán cà phê vắng khách vì trời quá rét.

Ở gần đó, quán phở Cư gia truyền ở số nhà 246 Kim Giang cũng mở cửa muộn hơn mọi ngày khi trời rét đột ngột. Chú Cư, chủ quán cho biết, đêm qua gió thổi mạnh quá, làm tấm bạt che trước bán bình nhà và biển quảng cáo bị sập, nếu gọi thợ làm lại cũng mất tiền triệu. Quán phở này chỉ bán sáng và ngày nào cũng rất đông khách, song hôm nay người đến ăn cũng thưa hơn. “Có lẽ lạnh quá, mọi người dậy muộn và vội đi làm nên không kịp ghé qua ăn”, chú Cư nói vui.

Nhận định của ông chủ quán này quả không sai. Sáng nay, tại nhiều cơ quan, văn phòng, mọi người hầu như đến muộn giờ hơn một chút so với ngày thường. Câu đầu tiên mọi người hỏi han nhau thường là “hôm nay bao nhiêu độ mà rét thế”, “đã kịp ăn sáng chưa”… Chị Thanh, nhân viên văn phòng một công ty truyền thông cho biết, sáng nay đi từ nhà ở khu Tam Trinh đến cơ quan có trụ sở gần Ngã tư Vọng, tìm mãi mới thấy một quán ăn sáng mở cửa sớm. Hầu như các cửa hàng quần áo, giày dép, sách báo, quà sáng… đều “đón bình minh” muộn hơn mọi ngày, phố phường thì vắng vẻ hơn.

Ngay cả các tiệm bơm vá, sữa chữa xe máy có đi mỏi mắt mới tìm thấy một hàng mở cửa sớm. Anh Thành ngụ ở đường Phùng Khoan kể: “Sáng nay đã dậy muộn thì chớ, vừa dắt xe ra khỏi nhà thì xe bị thủng xăm. Đi quanh đường Phùng Khoang không thấy một hàng sửa xe nào mở cửa, phải dắt bộ ra tận Nguyễn Trãi mới có”, anh Thành nói.

Ngay từ chiều tối qua, nhiều hàng quán đã than ế khách, vì gió rét và mưa phùn đổ về sớm. Chị Hương bán cháo lươn Nghệ An vỉa hè trên phố Lương Định Của cho hay, có lẽ phải đóng cửa sớm hơn mọi ngày, vì khách chỉ lèo tèo, “mà mưa rét quá tôi cũng ngại bán”. Các hàng ốc nóng, nầm nướng hay trứng lộn, trà đá, nhậu vỉa hè cũng im ắng hẳn, các quán bia thì đìu hiu “chưa từng có” khi tiết trời trở lạnh. Kem Tràng Tiền hay các quán hoa quả dầm trên phổ Cổ thường trời sẽ lạnh hay chớm đông vẫn hút khách, song tối qua cũng trở nên vắng vẻ hơn. Đặc biệt với các quán café hành lang, vỉa hè, ai cũng ngỡ tối qua khách đến đông nghịt vì có trận bóng đá Việt Nam gặp Malaysia, song trời lạnh quá, chỉ những quán café trong nhà mới hút người xem.

Không chỉ hàng ăn, quán xá, các điểm kinh doanh dịch vụ như ngân hàng, công ty chứng khoán, quầy thu đổi ngoại tệ hay tiệm vàng… cũng vắng khách hơn trong sáng nay. Ngân hàng vào dịp cuối năm khách vào ra thường tấp nập, nhất là thời điểm cuối năm nay hầu hết ngân hàng đang có chương trình khuyến mãi rầm rộ. Song riêng sáng nay, khoảng 9h sáng, chị Dung ngụ ở Định Công tới một phòng giao dịch của Ngân hàng ACB ở khu đô thị Định Công có việc, chị thấy khách hầu như vẫn chưa có ai. Còn một nhân viên môi giới của sàn chứng khoán VNS trên phố Đào Duy Anh cho biết, sáng nay lượng nhà đầu tư lên sàn dù không vắng nhưng vẫn thưa hơn so với nhiều phiên trước, trời lạnh, chứng khoán lại giảm điểm nên không khí trên sàn khá buồn tẻ.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *