Bên bờ hạnh phúc

Hàng chục người Hồi giáo đã tụ tập bên ngoài một đền thờ ở thành phố Agra, miền Bắc Ấn Độ để lên án Mohammad Ajmal Kasab, thủ phạm người Pakistan duy nhất còn sống sót trong vụ khủng bố tại Mumbai hồi cuối tháng 11/2008. Họ yêu cầu tên này phải nhận án tử hình.

Mohammad Ajmal Kasab, thủ phạm người Pakistan duy nhất còn sống sót trong vụ khủng bố tại Mumbai

Những người biểu tình đã hò hét và đốt hình nộm của Kasab bên ngoài đền thờ. Rahisuddin, một trong những người tham gia cuộc phản đối, cho rằng bất kỳ ai hòng phá hủy hòa bình của đất nước cần phải nhận lấy án tử. Những người biểu tình còn tổ chức cầu nguyện tại đền thờ với mong ước rằng Kasab sẽ lãnh mức án tử hình.

Hiện, tên này đã bị kết luận là có tội đối với 86 cáo buộc, trong đó có tội giết người và phát động chiến tranh với Ấn Độ. Theo pháp luật, Kasab có thể nhận hình phạt treo cổ. Cùng lúc, tòa án đặc biệt tại Mumbai đã tuyên trắng án đối với 2 người Ấn bị cáo buộc thông đồng với tên Kasab.

Trong vụ khủng bố kinh hoàng tại Mumbai, có đến ít nhất 166 người thiệt mạng tại nhiều địa điểm trên khắp thành phố. Vụ việc này đã khiến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan gián đoạn.

Chính quyền New Delhi yêu cầu Islamabad phải trừng trị các nhóm Hồi giáo cực đoan, trong đó có Lashkar-e-Taiba, nhóm được cho là đứng đằng sau vụ khủng bố và là tổ chức của Kasab. Đến nay, nhà chức trách Ấn Độ đã khởi tố tất cả 38 người liên quan đến vụ Mumbai, phần lớn trong số này đang sống tại Pakistan.

Vĩnh Thới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *