Bên bờ hạnh phúc
Chỉ phân nửa số lương thực viện trợ quốc tế đến tay các nạn nhân nạn đói ở châu Phi

Liên hiệp quốc vừa mở cuộc điều tra về tình trạng lấy cắp hàng lương thực viện trợ dành cho những người lâm vào nạn đói và hạn hán ở Somalie. Cơ quan này cũng cho biết, hơn phân nửa số hàng viện trợ quốc tế đã không đến tay các nạn nhân mà trái lại được bán tại các ngôi chợ ở nước này.

Tại một ngôi chợ ở thủ đô Mogadishu, các bao đựng gạo in dòng chữ Chương trình lương thực Liên hiệp quốc WFP đang được chất đống để chờ người đến mua. Theo Liên hiệp quốc, nhiều mặt hàng lương thực được viện trợ khác cũng đang được bày bán công khai ở các ngôi chợ tại thành phố này.

Một người tị nạn tại trại Towfiq ở Mogadishu bức xúc: "Tôi chưa từng nhận được gói hàng lương thực viện trợ nào kể từ khi đặt chân đến trại tị nạn này. Các dân quân và những kẻ côn đồ đã tước đoạt hết lương thực của chúng tôi".

Mogadishu hiện là một trong những thành phố bất ổn và nguy hiểm nhất trên thế giới. Các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các tay súng hồi giáo nổi dậy diễn ra hàng ngày. Ngoài ra, các vụ bạo lực, cướp bóc do thiếu sự giám sát của chính quyền cũng xảy ra liên tục.

Hiện Liên hiệp quốc đang hết sức lo ngại các chuyến hàng cứu trợ của quốc tế dành cho các nạn nhân lâm vào nạn đói và hạn hán ở vùng Sừng châu Phi không phát huy được hiệu quả.

Quốc Trung
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *