Bên bờ hạnh phúc

Hàng trăm người đã biểu tình vào hôm qua ở thành phố Basra, miền Nam Iraq, để phản đối kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội ngày 7/3 vừa qua mà theo đó, ứng viên Iyad Allawi có sự dẫn đầu mong manh trong cuộc đua nghẹt thở sau khi 95% số phiếu đã được kiểm.

Theo ước đoán, có khoảng 600 người tập trung biểu tình. Họ mang theo băng-rôn lên án bầu cử gian lận và hô to : “Không, không Allawi!”. Ông Allawi dẫn trước Thủ tướng Nuri Maliki khoảng 11.000 phiếu bầu với 95% số phiếu đã được kiểm. Đó là kết quả do Ủy ban bầu cử độc lập IHEC công bố. Kết quả kiểm phiếu cuối cùng theo kế hoạch sẽ được công bố vào thứ sáu tới, tức gần ba tuần sau bầu cử. Mansour al-Timmimmi – một thành viên của Liên minh Nhà nước pháp quyền của Thủ tướng Maliki – cho biết, những người biểu tình muốn kiểm phiếu lại do nghi ngờ cách thức thông tin được xử lý và nhập vào hệ thống máy tính. Ông nói : 

– Một số đảng phái chính trị đã cung cấp bằng chứng thuyết phục về gian lận bầu cử. Ủy ban bầu cử cần trung lập, và bất cứ yêu cầu kiểm phiếu lại nào cũng là yêu cầu có thể chấp nhận được.

Các nhà phân tích cho rằng, bất cứ nỗ lực nào nhằm loại bỏ khối của ông Allawi ra khỏi chính phủ cũng có thể khiến người Sunni – những người bị tách khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội sau cuộc chiến do Mỹ tiến hành năm 2003 nhằm lật đổ Tổng thống Saddam Hussein – nổi giận. Hôm 20/3 vừa qua, ông Maliki – người Shi’ite chiếm được cảm tình của nhiều người Iraq với thuật hùng biện về chủ nghĩa dân tộc và những bước đi nhằm loại bỏ xung đột sắc tộc – đã kêu gọi kiểm phiếu lại khi cho rằng đất nước có thể quay lại bạo lực nếu yêu cầu trên không được đáp ứng. Ông cũng lưu ý có những yêu cầu từ các khối chính trị khác đòi kiểm lại phiếu bầu bằng tay.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *