Bên bờ hạnh phúc

Tại Indonesia, tối qua, người theo đạo Hindu sống trên đảo Bali đã tham gia một cuộc diễu hành rất rộn ràng trên đường phố. Sự kiện diễn ra vào đêm trước của năm mới theo lịch của Hindu giáo.
Cuộc diễu hành ogoh-ogoh diễn ra trên đường phố có sự tham gia của đông đảo người dân địa phương. Họ cùng khiêng nhiều hình nộm to lớn mô phỏng các nhân vật trong thần thoại, chủ yếu là ma quỷ, trước khi đốt chúng với hy vọng có được năng lượng tốt lành trong năm mới.

Người theo đạo Hindu ở Bali đón năm mới
Sau cuộc diễu hành rộn ràng vào đêm trước, hôm nay, người theo đạo Hindu trên đảo Bali cùng bước vào ngày tĩnh lặng hay còn gọi là Nyepi. Trong ngày này, hầu như mọi hoạt động trên hòn đảo đều dừng lại trong 24 tiếng đồng hồ. Các hoạt động vui chơi, giải trí, trường học, dịch vụ đều tạm ngừng. Đường phố trở nên vắng lặng, chỉ có những người thi hành công vụ đi lại trên đường phố. Những người không theo đạo Hindu và khách du lịch cũng được mời tham gia các nghi thức tại nhà trong ngày tĩnh lặng này. Theo quan niệm của người Bali, ngày tĩnh lặng là dịp để hòn đảo này ẩn náu, đánh lừa ma quỷ rằng đây là hòn đảo hoang, không có người ở và phải di chuyển đến nơi khác.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *