Đến hẹn lại lên, Đền Hiroshima Gokoku thuộc tỉnh Hiroshima ở miền Tây Nhật Bản hôm nay lại trở nên nhộn nhịp hẳn lên, khi tiếp đón khoảng 700 em bé được cha mẹ đưa tới tranh tài tại cuộc thi “sumo khóc”. Đây là sự kiện được tổ chức nhân Ngày Thiếu Nhi (05/5) hằng năm ở Nhật Bản nhằm cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc cho trẻ em.
Đến với cuộc thi, các thí sinh nhí từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi được khoác lên mình trang phục happi truyền thống của Nhật Bản. Hai em bé ngồi đối mặt nhau trên võ đài sumo. Bé nào cất tiếng khóc trước sẽ giành chiến thắng. Khán giả không khỏi bật cười khi một vài bé bật khóc ngay cả trước khi “trọng tài” ra hiệu bắt đầu cuộc thi. Trong khi đó, một số “trận đấu” kết thúc với tỷ số hòa do cả 2 thí sinh đều vui vẻ.

Cuộc thi “Sumo khóc” ở Hiroshima, Nhật Bản  

“Tôi đã lo rằng con tôi sẽ không khóc, nhưng thằng bé đã làm rất tốt. Tôi hy vọng bé lớn lên sẽ cao to và khỏe mạnh.”
Tuần trước, một cuộc thi tương tự đã diễn ra tại thủ đô Tokyo, với sự tham gia của khoảng 100 bé. Theo quan niệm của người Nhật Bản, tiếng khóc của con trẻ giúp xua đuổi tà ma, giúp các bé lớn nhanh và khỏe mạnh hơn.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *