Bên bờ hạnh phúc

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trong suốt lễ hội, nhiều con diều với đủ mọi hình dáng, kích cỡ và màu sắc bay lượn trên bầu trời. Ông Enam Ahmed Chowdhury nói: “Lễ hội này nhằm ôn lại truyền thống rất xưa của người dân Dhaka, đó là lễ hội thả diều. Năm nay là kỷ niệm 400 năm thủ đô Dhaka.”

Trong lễ hội, nhiều cô gái trong trang phục màu sắc sặc sỡ cùng nhảy múa trước những người tham gia lễ hội. Khoảng 13 tổ chức hội tham gia lễ hội thả diều này và mỗi hội có các mẫu diều thiết kế của riêng mình. Thả diều là một sở thích của người dân thành phố thủ đô này. Vào ngày cuối tuần, bầu trời nơi đây có rất nhiều cánh diều đầy màu sắc bay trong gió.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *