Bên bờ hạnh phúc

 

Chợ Trung Đông của Iran tại Ta-briz là một trong những khu chợ lớn nhất trên thế giới. Tuy đây là nơi nhộn nhịp, hối hả và có  giá trị lịch sử lâu đời, nhưng những người quan tâm đến nó nhất lại là những người dân địa phương. Mặt hàng nổi tiếng nhất ở đây chính là những tấm thảm Ba Tư.

Khu chợ Trung Đông ở Ta-briz  thuộc tỉnh Đông A-zec-bai-jan, phía Tây Bắc Iran đã được công nhận là Di sản thế giới.
 

Sau hàng trăm năm được xem là một trung tâm thương mại quan trọng trên con đường tơ lụa cổ xưa, chợ vẫn còn là nơi buôn bán sung túc như ngày trước.

Ngày nay, chợ Ta-briz vẫn được xem là thủ đô của Vương quốc thảm Ba Tư ở Iran.

Thảm Ba Tư

Trung tâm thương mại có trần hình vòm rất tuyệt vời  Mu-za-fa-ri-ê  nổi tiếng là nơi sản xuất và kinh doanh các loại thảm sang trọng.

Ông A-li Rah-ma-ti – một người thợ sửa thảm ởTabriz – cho biết :

"Chợ Trung Đông ở Ta-briz là một trong những trung tâm thương mại có mái che lớn nhất, đẹp nhất thế giới. Bạn không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới có một khu chợ rộng lớn trên hàng trăm héc-ta mà không cần bất kỳ trụ cột nào như thế này."

Hàng ngàn năm qua, chợTrung Đông là trung tâm của các hoạt động kinh tế của người Ba Tư trên toàn châu Á.

Ở Tabriz, chợ còn là nơi giao lưu văn hóa. Qua thời gian, nơi đây đã phát triển thành một trung tâm hoạt động chính trị, văn hóa, tôn giáo và thương mại.

Trong khu chợ Trung Đông có hàng trăm gian hàng trà truyền thống, 22 nhà tắm và nhà thờ Hồi giáo.

Cấu trúc liên kết nối tiếp của chợ và trần nhà cong tuyệt đẹp còn được xem là ngôi nhà của khoảng 5.500 cửa hàng và cung cấp chỗ làm việc cho hàng chục ngàn người.

Người dân Iran rất tự hào về khu chợ sầm uất này. Điều tuyệt vời nhất là nơi đây đã phát triển vững vàng trước những thử thách của thời gian.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *