Bên bờ hạnh phúc

Cuối tuần qua, nữ sinh viên Anthaea-Grace Patricia Dennis, 12 tuổi đã có buổi lễ tốt nghiệp đại học đầy ý nghĩa cùng các anh chị đồng khóa. Với độ tuổi như thế, em đã trở thành người tốt nghiệp đại học trẻ tuổi nhất Canada.

Nữ sinh viên Anthaea-Grace Patricia Dennis

Em Anthaea-Grace Patricia Dennis sống ở thủ đô Ottawa, cô bé rất hiếu học và có tài năng thiên bẩm. Anthaea-Grace Patricia Dennis biết đọc chữ từ năm 2 tuổi, tốt nghiệp trung học khi 8 tuổi và bắt đầu theo học bậc đại học chuyên ngành y sinh ở Đại học Ottawa khi được 9 tuổi. Dù nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với các sinh viên khác, nhưng Anthaea-Grace luôn có thành tích học tập vượt trội.

Ngoài chăm chỉ học tập, cô bé còn thích múa, bơi lội, âm nhạc và trượt băng. Em mong muốn trở thành tấm gương hiếu học để tạo động lực cho những bạn nhỏ khác.

Em Anthaea-Grace Patricia Dennis chia sẻ: “Em sẽ tiếp tục học lên nữa để lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ. Em muốn được nghiên cứu về y học. Lời khuyên của em dành cho những bạn nhỏ khác là hãy cố gắng học tập để sau này có thể giúp ích cho cộng đồng”./.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *