Bên bờ hạnh phúc

Hệ luỵ của việc khán giả quậy phá, ném chai lọ xuống sân và đốt pháo sáng trong trận đấu gặp V. Ninh Bình vòng 17 V-League đã khiến VFF chẳng đặng đừng đưa ra án phạt với đội bóng X. Hải Phòng. Sau hàng loạt án phạt (tiền, cấm khán giả đến sân) đều không có tác dụng, vòng 19 X. Hải Phòng buộc phải thuê sân trung lập để thi đấu với HA.GL thay vì được quyền đá trên sân Lạch Tray.

Cổ động viên X. Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) trong một trận đấu thuộc V-League, mùa bóng 2009.

Những tưởng việc tốn tiền thuê sân chỉ là chuyện nhỏ, hoá ra không phải vậy. Và hiện nay, điều này thành chuyện “khó” đối với đội bóng X. Hải Phòng. Do đã thi đấu vòng 18 tại sân Long An, lãnh đạo đội bóng X. Hải Phòng muốn thuê tiếp sân Long An để thi đấu vòng 19 để đỡ tốn sức di chuyển, lại phù hợp với quy chế. Thế nhưng, nghe X. Hải Phòng đánh tiếng, phía ban tổ chức sân Long An đề nghị giá cao gấp ba lần các đội bóng khác thuê để tổ chức một trận đấu. Lý do đơn giản, không ít sân đã từng cho X. Hải Phòng thuê như Gò Đậu của B. Bình Dương, Ninh Bình… phải vạ nộp tiền phạt vì khán giả Hải Phòng quậy phá. Thì ra, ban tổ chức sân Long An muốn có sự đảm bảo về mặt tài chính để lỡ có chuyện gì thì có cái đắp vào. Hơn nữa, chi phí bảo vệ một trận đấu có X. Hải Phòng cũng được tính toán cao hơn vì cần thêm nhân sự.

Mọi chuyện đang trong vòng thương thảo thì ở trận đấu giữa X. Hải Phòng và ĐT.LA trên sân Long An hồi cuối tuần rồi (vòng 18), người ta lại thấy cổ động viên của X. Hải Phòng gây hiềm khích với lực lượng bảo vệ trên sân. Một nhóm bốn cổ động viên, trong đó có cô gái tự xưng là vợ cầu thủ Aniekan thay vì ngồi ở khu vực dành riêng cho khán giả Hải Phòng đã ngồi vào khu vực báo chí. Khi được mời ngồi qua khu vực dành cho khán giả, cô này chẳng tiếc lời mạt sát bảo vệ, thậm chí đến khi lực lượng công an vào cuộc cô còn “hăm he” rằng sẽ “nói chuyện phải quấy”.

Chuyện thuê sân Long An để thi đấu tưởng chừng đã ổn khi phía Long An có ý định bớt giá thuê bỗng trục trặc vì nhiều nguyên nhân. Hôm qua người ta đã nhận được thông báo từ VFF rằng X. Hải Phòng thuê sân Quân khu 7 để thi đấu trong trận gặp HA.GL.

Hoá ra sân Quân khu 7 dám nhận lời tổ chức trận đấu có Hải Phòng vì họ có sẵn trong tay lực lượng bảo vệ tại chỗ là bộ đội. Người ta đã từng chứng kiến sau trận đấu mà các cổ động viên Thanh Hoá trước kia làm loạn trên khán đài, ngay sau đó các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ đã nghiêm khắc hơn, quân số làm nhiệm vụ trên sân cũng dày hơn… Tất nhiên, cái giá mà sân Quân khu 7 đề nghị đối với X. Hải Phòng không cao bằng sân Long An nhưng không thấp hơn các trận đấu bình thường mà họ tổ chức trước đây.

Cùng với sự “nương tay” của VFF trong các án phạt trước đây khiến cho nạn bạo lực, quậy phá của khán giả Hải Phòng ngày càng gia tăng. Ban đầu là chửi cầu thủ đội khách, chửi trọng tài, sau đến “xử” xe đội khách như trường hợp ném đá xe đội SLNA, tiếp đến là đốt pháo sáng và kinh hoàng hơn là ra tận sân Hàng Đẫy ở Hà Nội để ẩu đả, ném đá vào các toà nhà của cơ quan công quyền… Cái giá mà giờ đây đội X. Hải Phòng đang phải trả có vẻ đang đắt dần lên. Đắt trong việc phải thuê sân lẫn đắt trong cái nhìn thiếu thiện cảm của những người hâm mộ bóng đá trong cả nước.

Chủ nhật 18.7, sân Quân khu 7 trở thành điểm nóng bởi đây là cơ hội gỡ gạc thể diện cho đội bóng X. Hải Phòng, người ta chờ đợi để xem được một trận cầu tử tế trên khán đài và cả trong sân. Nếu không làm được thế, nhiều người tin rằng, X. Hải Phòng sẽ còn “trả giá” cao hơn nữa.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *