Bên bờ hạnh phúc

Ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi đóng góp tới 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Real Madrid trước Shakhtar Donetsk ở trận mở màn mùa giải Champions League 2015/16.

Được đánh giá cao hơn lại được chơi trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid lập tức triển khai lối chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay ở phút thứ 2, Isco uy hiếp khung thành của Shakhtar Donetsk. Tuy nhiên, cú sút trong vòng cấm của tiền vệ người Tây Ban Nha lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phận yếu thế, đại diện đến từ Ukraine cũng chỉ biết chơi phòng ngự và chờ đợi thời cơ để phản công. Trong khoảng 20 phút đầu, Shakhtar chưa có tình huống nào đáng kể về phía cầu môn của Real. Có chăng thì đó là pha bóng mà thủ môn Navas suýt chút nữa đốt đền khi khống chế bóng không tốt sau đường chuyền về của Varane ở phút 18.

Trước đó, Benzema đã bỏ lỡ cơ hội hết sức ngon ăn sau pha chọc khe đầy tinh tế của Ronaldo. Sau khi đột nhập vòng cấm đội khách, tiền đạo người Pháp lại dứt điểm thiếu chính xác trong pha đối mặt với thủ môn Pyatov.

Dẫu vậy, “số 10” của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng không quá phải tiếc nuối về tình huống hỏng ăn đó. Bởi đến phút 30, Benzema đã lập công để đưa “Kền kền trắng” vượt lên. Từ đường chuyền của Isco bên cánh trái, một hậu vệ của Shakhtar đã chủ động bỏ bóng khiến thủ môn Pyatov bị bất ngờ và không thể bắt dính bóng. Benzema xuất hiện đúng chỗ và dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

Trước đó ít phút, Grareth Bale dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, tình thế đó buộc HLV Benitez sử dụng tân binh Matteo Kovavic để thế chỗ ngôi sao người Xứ Wales.

Có bàn thắng mở tỷ số, tuy nhiên Real Madrid lại thi đấu khá bế tắc trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1. Ronaldo vẫn thi đấu xông xáo như mọi khi, dẫu vậy siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể tìm đường vào khung thành của đội khách.

Pha ăn mừng quen thuộc của CR7

Sau giờ giải lao, Los Blancos thi đấu bùng nổ với rất nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra và những bàn thắng cũng đến liên tiếp với đội chủ nhà, nhất là sau khi Shakhtar chỉ còn chơi với 10 người khi Stepanenko phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu ở phút 50.
Phút 55, trọng tài thổi phạt đền cho Real sau tình huống Ronaldo dứt điểm đưa bóng đập vào lưng hậu Srna. Dù các cầu thủ đội khách phản đối kịch liệt nhưng trọng tài Ivan Bebek vẫn không thay đổi quyết định. Trên chấm 11m, CR7 đã không bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt cho đội nhà.

Không lâu sau cú sút phạt đưa bóng đi sạt xà ngang, Ronaldo tiếp tục phong độ chói sáng của mình với bàn thắng thứ 2 trong trận khai màn Champions League mùa giải 2015/16. Lần này, đến lượt Azevedo được cho để bóng chạm tay trong vòng cấm song trọng tài đã xử lý đúng. Siêu sao người BĐN thừa tự tin để sút bóng vào lưới từ chấm 11m.

Dẫn trước cách biệt 3 bàn, các học trò của HLV Benitez hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và không khó để ghi thêm bàn thắng trước khi trận đấu khép lại. Ronaldo hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình với pha đánh đầu cận thành dễ dàng sau cú sút của Marcelo từ ngoài vòng cấm bị thủ môn Shakhtar đẩy ra.

Đây cũng là pha làm bàn thứ 7 trong 2 trận liên tiếp của Ronaldo, một phong độ khủng khiếp của cựu chân sút M.U. Cuối tuần vừa rồi, CR7 đã 5 lần “xé lưới” Espanyol ở vòng 3 La Liga.

Benzema là người mở đầu cho chiến thắng đậm đà của Real

Thắng trận “4 sao”, Real Madrid có sự khởi đầu không thể tốt hơn ở mùa giải Champions League 2015/16.

Theo VNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *