Bên bờ hạnh phúc

Nhiều khả năng, đây là mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola ở Bayern Munich. Ở giải quốc nội, Bayern của Pep không có đối thủ xứng tầm những mùa qua. Nhưng giấc mơ vô địch Champions League cùng Bayern của Pep vẫn chưa thành.

Bayern Munich sẽ dễ dàng giành chiến thắng?

Đêm nay, thầy trò Pep Guardiola sẽ chạm trán với Olympiakos, những nhà đương kim vô địch Superleague Greece. Danh xưng nghe chừng cân bằng như vậy, nhưng thực tế thì dĩ nhiên Superleague Greece không thể so sánh với Bundesliga ở thời điểm hiện tại.

Phong độ cao gặp phong độ cao

Olympiakos sẽ bước vào trận đấu này với hành trang là 8 trận liên tiếp bất bại. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chẳng đủ để khiến Bayern Munich quan ngại. Bản thân đội bóng Đức đã bất bại trong gần như tất cả các trận chính thức mùa này, chỉ trừ trận tranh Siêu cúp Đức 2015. Khi ấy, họ thua Wolfsburg, nhưng cũng chỉ là thua sau loạt luân lưu cân não.

Hiện tại, Pep Guardiola đang tạo ra nhiều niềm tin lớn khi ông xoay xở thành công trong bão chấn thương. Đúng, lại là bão chấn thương. Mùa giải trước, Guardiola bị cho là thất bại so với chỉ tiêu, chủ yếu cũng vì những sự xui xẻo này. Nhưng năm nay, ông đã kịp thời có hai sự bổ sung quí giá mang tên Arturo Vidal và Douglas Costa. Hai tân binh này hòa nhập nhanh chóng, góp phần bổ sung chất lượng đội hình Bayern mạnh mẽ so với mùa trước.

Ai cũng thấy rằng, ở thời điểm đầu mùa, Khi Arjen Robben lành lặn và Mehdi Benatia chưa gặp chấn thương, Bayern đáng sợ ra sao. Nếu là mùa trước, khi hai nhân tố này buộc phải vắng mặt, có lẽ Bayern sẽ suy sụp rất nhiều. Năm nay, với Vidal và Costa cực ổn định, mọi thứ đã sáng sủa hơn.

Tiếp tục sơ đồ 3 hậu vệ?

Kể từ thời điểm Mehdi Benatia chấn thương, Guardiola rơi vào tình cảnh vô cùng ngặt nghèo. Dante xách va-li ra đi, trong khi những Jan Kirchoff, Holger Badstuber vẫn chưa kịp trở lại, đồng nghĩa rằng trong tay nhà cầm quân người xứ Catalunya – Tây Ban Nha chỉ còn duy nhất một trung vệ đích thực là Jerome Boateng.

Trận đấu gặp Bayer Leverkusen ở vòng 3 Bundesliga 2015-16 được chờ đợi như ngày Bayern sẽ gục ngã, vì thậm chí đến Boateng họ cũng không có được sự phục vụ. Anh này nhận 2 thẻ đỏ ở trận trước đó và bị treo giò.

Vậy mà Guardiola vẫn xoay xở thành công đến kỳ lạ. Ông ghép ra một bộ ba hậu vệ… biên để chơi trước mặt Manuel Neuer, gồm Philipp Lahm, David Alaba và Juan Bernat. Nhưng dĩ nhiên Guardiola không chỉ liều lĩnh như thế. Ông yêu cầu các học trò chơi cao hơn thường lệ, đồng nghĩa rằng nếu xảy ra tranh chấp, đó thường sẽ là những cuộc tranh chấp tay đôi ở tốc độ cao (do đối thủ cố gắng phất dài vào khoảng trống sau lưng) mà Lahm, Alaba hay Bernat hiếm khi ngại ngùng.

Đánh bại Leverkusen đầy thuyết phục, đến khi Boateng trở lại, xem ra Guardiola càng tự tin hơn với sơ đồ 3 hậu vệ. Bernat lại trở về băng ghế dự bị, Alaba trở về vị trí biên trái quen thuộc, và như vậy là quá ổn với Guardiola.

Việc Mario Goetze thể hiện một phong độ thất thường rất có thể sẽ là lý do khiến cho cựu HLV của Barcelona tạo ra bất ngờ ở trận đấu tới. Cụ thể, nhiều khả năng Goetze sẽ phải ngồi dự bị. Philipp Lahm có thể sẽ được đẩy lên chơi cao hơn bên hành lang cánh phải. Khi ấy, Rafinha gần như chắc chắn sẽ là mảnh ghép cuối cùng cho đội hình.

Nhìn chung, những gì mà thầy trò Guardiola thể hiện cho tới thời điểm này của mùa giải là ấn tượng hơn cả năm ngoái. Họ sẽ lại lọt vào Bán kết Champions League? Khó có thể coi đây là một bất ngờ. Để đi đến đó, họ sẽ cần vượt qua Olympiakos đầu tiên… 

Theo TT&VH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *