Bên bờ hạnh phúc

"Anh em đang ngủ say thì bất ngờ choàng tỉnh vì tiếng ầm của âm thanh va chạm, nhìn ra thì thấy một chiếc tàu cỡ lớn rọi đèn pha siêu áp đang bỏ đi. 5 phút sau thuyền chúng tôi chìm.", thuyền trưởng Dương Thành Phú kể.

Hơn 1 giờ sáng ngày 9/3, thuyền đánh cá của ông Dương Thành Phú với 17 ngư dân, khi neo đậu ở phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, bất ngờ bị một tàu lạ đâm vào.

“Cứu cứu, tàu chúng tôi bị chìm rồi!", các ngư dân thất thanh la lớn trong cơn hoảng loạn rồi bất lực nhìn chiếc thuyền đang chìm nhanh xuống biển, theo lời kể của thuyền trưởng Phú. Một số người hoảng loạn phi thẳng xuống con sóng đen ngòm để cố thoát thân. Trong khi đó chiếc tàu đâm vào đã tăng tốc rồi khuất dạng trong màn đêm, khiến những ngư dân không thể nhận ra cờ hiệu riêng.

Theo ông Phú, trong vòng chưa đầy năm phút sau cú va chạm, 2/3 phía trước thuyền bị vỡ toang, sau đó chìm nhanh xuống biển. "Trong lúc nhiều ngư dân lao mình xuống biển, tôi còn giữ được bình tĩnh cùng những người còn lại khiêng ném hai thuyền thúng xuống để cứu anh em. May mắn mọi người còn đủ cả, chỉ vài người bị thương nhẹ.", viên thuyền trưởng nhớ lại.

Còn may hơn nữa, khi tàu đánh cá của anh Nguyễn Thanh Tuấn quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn đánh bắt gần đó kịp thời chạy đến, cứu sống 17 ngư dân đang chống chếnh trên chiếc thuyền thúng bé nhỏ. Chiều 12/3, những ngư dân này đã về đến nhà an toàn, song đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi toàn bộ ngư cụ, thiết bị đã chìm theo con thuyền.

Tàu thuyền ngư dân đảo Lý Sơn với cờ Tổ Quốc. Ảnh: Trí Tín

Trao đổi với VnExpress.net sáng 13/3, những ngư dân trên chiếc thuyền bị đâm chìm còn nhớ như in hôm ra khơi vào mùng 9 Tết – ngày đầu năm đẹp nhất theo quan niệm tâm linh của cư dân miền biển. Ai cũng có tâm trạng phấn khởi, hy vọng xuất hành vào mùng 9 sẽ gặp nhiều may mắn, cá sẽ đầy khoang.

Trong chuyến ra khơi lần này, 17 ngư dân đã góp hơn 200 triệu đồng để mua dầu, lương thực, đá lạnh, thẳng hướng ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt thủy sản. Ngư dân Dương Quang Lên cho biết: “Nghĩ xuất hành đánh bắt vào ngày đẹp đầu năm trở về sẽ bội thu. Ai ngờ lại tay trắng, thảm hại như thế này. May mà còn sống sót trở về. Nhìn thấy vợ con chạy ra bến reo mừng tui còn sống mà trong lòng tan nát”.

Mất tất cả từ chuyến ra khơi đầu năm, thành quả suốt ba tuần cật lực lao động trên biển bỗng chốc tan thành bọt sóng, ông Phú ngồi nhẩm tính: “Tàu 420 mã lực cùng phương tiện, thiết bị: máy dò, bộ đàm, Icom, ngư lưới cụ do hơn 10 gia đình góp vốn đóng, cùng 13 tấn cá đỏ vừa đánh bắt được, khoảng 5.000 lít dầu diesel còn lại, lương thực, thực phẩm… bỗng chốc chìm xuống biển, ước tổng thiệt hại hơn 2 tỷ đồng”.

Trong số 17 ngư dân đi trên chiếc tàu gặp nạn này, hoàn cảnh của anh Phùng Văn Tâm (39 tuổi) là ngặt nghèo hơn cả. Bệnh tim của anh khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, bao nhiêu tài sản giá trị trong nhà lần lượt “đội nón” ra đi. Sau khi được nhà nước hỗ trợ tiền chữa, bệnh có thuyên giảm, anh Tâm vay mượn bà con lối xóm góp vốn lên tàu ông Phú ra khơi.

“Ngỡ chuyến biển này trở về có chút tiền trả nợ và trang trải sinh hoạt cho vợ, con. Ai ngờ tàu chìm, bao nhiêu cá đánh bắt được ngậm ngùi “trả” lại cho biển. Thôi thì về nhà xin làm thuê cho những tàu cá gần bờ, gom góp tiền thời gian đầu, sau đó tính tiếp”, anh Tâm buồn bã tâm sự.

Những ngư dân bị thương nặng trong vụ tàu bị đâm chìm hồi tháng 7/2009. Ảnh: Trí Tín

Ngày 13/3, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã đến thăm hỏi, động viên 17 gia đình ngư dân gặp nạn. Ông Nguyễn Dự, Chủ tịch UBND xã An Hải cho biết: “Xã đã báo cáo huyện, tỉnh về vụ việc tàu cá ngư dân Lý Sơn bị tàu lạ đâm chìm; đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp can thiệp bảo vệ quyền lợi cho ngư dân và có phương án hỗ trợ giúp ngư dân gặp nạn vượt qua khó khăn trước mắt”.

Còn đại tá Bùi Phụ Phú, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, đã chỉ đạo Đồn 328 huyện đảo Lý Sơn tổng hợp thông tin để báo cáo tỉnh, có hướng hỗ trợ cho các ngư dân gặp nạn tại vùng biển Hoàng Sa vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Giữa tháng 7 năm ngoái, tàu cá của ông Đặng Nam ở Quảng Ngãi đang đánh bắt trên vùng biển giữa Quy Nhơn và Phú Yên, cách đất liền khoảng 200 km, cũng bị một tàu lạ đâm chìm.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *