Bụi bốc lên mù mịt, khi hàng nghìn con linh dương đầu bò cố gắng vượt sông Mara trong mùa di cư hàng năm tại khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara ở Kenya.

Khoảng 1,5 triệu con linh dương đầu bò tham gia cuộc di cư từ vườn quốc gia Serengeti ở Tanzania tới khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara ở Kenya mỗi năm.

Một trong những thử thách khó khăn nhất của đàn linh dương đầu bò là vượt qua sông Mara với đầy cá sấu đang nằm chờ.

Những hình ảnh ngoạn mục này được nhiếp ảnh gia người Nga Sergey Agapov chụp được trong chuyến thăm tới tới khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara mới đây.

Mặc dù biết nguy hiểm đang trực chờ dưới sông, nhưng chúng không có lựa chọn nào khác.

Một cặp linh dương đầu bò cận thận bảo vệ con chúng vượt sông.

Linh dương đầu bò thường vượt sông rất trật tự theo từng nhóm.

Những con linh dương nhỏ thường được những con trưởng thành bảo vệ rất cẩn thận.

Những con linh dường đầu bò dò xét rất cẩn thẩn trước khi nhảy xuống sông.

Chúng vội vã vượt sông trước sự rình rập của cá sấu.

Chúng nhanh chóng lên bờ sau khi vượt sông thành công.

Mùa di cư của linh dương đầu bỏ thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *