Bên bờ hạnh phúc

Để sáng tạo nên một tác phẩm hội họa, người nghệ sĩ có thể dùng rất nhiều loại nguyên liệu, màu sắc, sao cho tác phẩm được thể hiện một cách hoàn hảo nhất.

Trong các loại màu vẽ, phổ biến nhất có lẽ phải kể đến màu nước, sơn dầu…Những màu sắc mang nhiều vẻ tươi tắn có thể thể hiện ý đồ nghệ thuật của người nghệ sĩ một cách hoàn hảo. Nhưng mấy ai nghĩ đến chuyện sử dụng… màu cafe để sáng tạo, tái hiện lại các tác phẩm nổi tiếng như Karen Eland.

Karen mang một tình yêu sâu nặng với hội họa và cafe

Kể từ những năm tháng ấu thơ, Karen đã có thể chứng tỏ được khả năng hội họa tiềm ẩn trong con người mình và đã là một nghệ sĩ "nhí" từ thủơ đó. Tuy nhiên, chỉ đến khi 14 tuổi, khi quyết định theo học lớp vẽ chân dung thì sự nghiệp nghệ thuật của Karen mới bắt đầu định hình và phát triển. Trong khi các nghệ sĩ khác say mê với các loại màu vẽ đa dạng khác, Karen đã tìm đến với màu cafe như một duyên số.

Tình yêu đối với cafe của Karen nảy nở ở tiệm cafe Kaldi’s Coffeehouse tại New Orleans, khi ngày ngày, cô đều đi ký họa dân địa phương trong khu phố của mình kiêm cả việc giao nhận các gói cafe cho cửa hàng. Sau khi cô chuyển về sống tại thành phố Tulsa, Oklahoma, Karen đã được giới thiệu vào làm việc tại một trong những quán cafe nổi tiếng là Nordaggio’s Coffee. Từ đây, tình yêu đối với cafe kết hợp với niềm đam mê nghệ thuật đã khiến Karen chọn việc vẽ tranh bằng màu cafe làm con đường đi của riêng mình.

Karen đã học được cách dùng màu cafe bằng cách học việc để trở thành một thợ pha cafe lành nghề. Việc vẽ tranh bằng cafe bây giờ đã trở thành công việc chính của cô, bên cạnh các tác phẩm vẽ bằng sơn dầu, màu nước và bút chì.

"Lady of Chocolat" (Thiếu nữ sôcôla)

"Rosetta Latte"

"Lavena Cafe in Venice" (Tiệm cafe Lavena tại Venice)

"New York"

"Starry Night" (Đêm đầy sao)

Mặc dù một số tác phẩm của Karen Eland được sáng tác dựa trên những tác phẩm vô cùng nổi tiếng của các danh họa kì cựu, tuy nhiên Karen đã "thổi hồn" và phong cách nghệ thuật của riêng mình vào các chi tiết, chứ không hề "sao y bản chính". Bên cạnh đó, việc sử dụng các tông màu cafe cũng làm cho bức tranh trở nên rất đỗi đặc biệt, cảm tưởng như Karen đã đặt bút sáng tạo nên cả một thế giới khác – thế giới của cafe. Chỉ có người thực sự đam mê cafe và hội họa mới có thể làm được điều đó.

"Venice"

"Mona Latte"  

"Creation of Coffee" (Sự sáng tạo của cafe)

Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng nghệ thuật cafe lại rất khó để thực hiện và là một loại hình nghệ thuật thực sự không thua kém các loại hình khác. Nó đòi hỏi người nghệ sĩ phải thật tỉ mỉ và tinh tế. Việc thu giữ, nắm bắt được chiều sâu của các tác phẩm kinh điển chỉ có thể được thực hiện thông qua một quá trình cẩn thận và vô cùng phức tạp – tạo ra từng lớp từng lớp cafe, espresso. Đối với Karen, việc vẽ tranh bằng cafe trong một không gian thấm đượm hương thơm của cafe là một "thiên đường" truyền cảm hứng cho cô một cách hoàn hảo.

"Cafe Terrace"

"Girl with Pearl Earring" (Thiếu nữ với hoa tai ngọc trai)

"Americano Gothic"

Theo kenh14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *