8 năm trôi qua, thời gian không quá dài với một đời người nhưng đủ để chị thấm thía nỗi đau đến nghẹn lòng khi nghĩ đến người chồng vì miếng cơm manh áo cho vợ con mà ra đi mãi mãi…

Ngày ấy, như bao mảnh đời nghèo rời quê lên tận những vùng kinh tế mới của Đồng Nai mưu sinh, gia đình chị Bay đến nơi xứ lạ quê người, chỉ mong có thể tìm được một công việc ổn định để cuộc sống gia đình bớt gian nan hơn. Thế nhưng, do không được học hành đến nơi đến chốn, sức khỏe chị Bay lại yếu do căn bệnh hở van tim tái phát khiến cuộc mưu sinh của gia đình càng gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Canh cánh bên lòng bao nỗi lo toan nhưng may mắn, chị còn có anh – người bạn đời quen lam lũ với nắng mưa, sẵn sàng cùng chị chia sẻ bao cay đắng, ngọt bùi. Vậy mà, hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, tai nạn bất ngờ ập đến khiến hai mẹ con chị phải bơ vơ.

Về lại quê nhà khi trong túi chỉ còn ít đồng bạc lẻ, mái nhà xưa thì rách nát tả tơi, cột kèo gãy mục, nền đất thì ẩm thấp không còn chỗ khô ráo mỗi khi trời mưa hay có những con nước lớn tràn về, chị Bay phải bắt đầu lại cuộc sống mới với đôi tay trắng, đơn gánh nuôi con. 8 năm trôi qua, nỗi buồn cứ dài theo những lo lắng, trăn trở bởi cảnh nghèo nên mái nhà vì thế cũng xác xơ dù đã đôi lần được bà con hỗ trợ cây lá để sửa chữa lại.

Chứng kiến những thiếu hụt của gia đình, chị Bay đành cố nén bao nỗi niềm riêng để bươn chải mưu sinh với đủ mọi nghề. Bám víu lấy những công việc thời vụ nơi thôn quê, chị không ngại ngần nhọc nhằn, vất vả kiếm từng đồng tiền nuôi con khôn lớn. Thế nhưng, những năm tháng một mình lẻ bóng mưu sinh khiến căn bệnh tim của chị tái phát nặng hơn nhưng không thể phẫu thuật mà chỉ uống thuốc điều trị cầm chừng. Gánh chịu nỗi đau nơi trái tim lỗi nhịp nhưng chị vẫn cố gắng từng ngày vì tương lai con trẻ, mong cho đời con rồi sẽ bớt gian truân hơn

Những lời kể tuy ngập ngừng, đứt quãng nhưng đủ để chúng tôi cảm nhận được tình thương và sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ suốt bao năm qua luôn bên cạnh chở che cho con trước bao sóng gió. Chính điều đó đã tiếp thêm cho chị sức mạnh và nghị lực để vượt qua những bệnh tật, âu lo, để trở thành điểm tựa cho con yên tâm học hành. Không quản nắng mưa cặm cụi với những việc đồng áng thời vụ, chị vẫn miệt mài những mong bằng sức mình có thể cóp nhặt từng ngày để cho con niềm hy vọng ở tương lai.

Thương mẹ nên mới nghỉ tết được vài ngày, cháu Nguyễn Văn Bảo – đứa con trai duy nhất của chị Bay đã lặn lội đi bắt từng con ốc đem bán phụ mẹ trang trải cuộc sống hàng ngày. Tuổi thơ phải theo mẹ cha xuôi ngược nơi xứ xa, không hưởng trọn niềm hạnh phúc ấm áp nơi mái gia đình, Bảo dường như trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa. Thế nhưng những lần gián đoạn việc học, phải theo mẹ vất vả mưu sinh vẫn không ngăn được sự phấn đấu mạnh mẽ nơi cậu bé này. Suốt 8 năm liền, Bảo luôn đạt thành tích xuất sắc ở trường và nhiều giải thưởng học giỏi tiếng Anh vòng huyện và tỉnh. Nhìn những phấn đấu của chị Bay, của cháu Bảo, chúng tôi cảm nhận được rằng, dưới mái nhà này, sau những mái lá xác xơ, những cột kèo mục nát ấy là sự phấn đấu không ngừng nghỉ, là sức mạnh của nghị lực, của niềm tin đã đẩy lùi những chông gai. Tin rằng mai này những ước mơ ấy rồi sẽ nở hoa vào một ngày nắng mới…

Tết đã về trên những nẻo đường quê và năm nay tết như trọn vẹn hơn với gia đình chị Bay khi giờ đây, sau bao ngày ước ao hy vọng, gia đình chị đã có được cho mình một mái nhà vững chãi, tươm tất. Những bức tường chắc chắn, mùi sơn mới như xua tan những âu lo của chị mỗi khi mùa mưa tới. Và niềm vui càng trọn vẹn hơn khi những ngày cuối năm này, gia đình chị nhận được rất nhiều tấm lòng cũng như những món quà xuân đầy ý nghĩa để rồi từ đây hai mẹ con có thêm những động lực, niềm tin vững bước hơn trên con đường hướng tới tương lai.

Câu chuyện đời cuối năm được khép lại với những giọt nước mắt đong đầy niềm vui của chị Bay và cháu Bảo. Tin rằng từ đây hai mẹ con sẽ vơi bớt nỗi nhọc nhằn trên bước đường mưu sinh gian khó và mùa xuân sẽ lại về nơi gian nhà nhỏ vì những yêu thương ấm áp và sự sẻ chia của cộng đồng.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Bay, ấp Lương Phú 2, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *