Bên bờ hạnh phúc

Cũng vì vậy mà giao thông khu vực trung tâm hết sức hỗn loạn, dù các lực lượng điều tiết giao thông từ 15h chiều đã rải quân khắp các ngả đường để đảm bảo an toàn cho đêm Giáng sinh. Các điểm giữ xe cũng không đảm bảo sức chứa, khiến nhiều người phải dựng xe máy ngay dưới lòng đường để thưởng lãm không khí giáng sinh tại khi vực trung tâm thành phố.

Độc đáo nhất trong mùa giáng sinh năm nay có lẽ là việc trang hoàng tại nhà thờ Chúa Cứu Thế (Q.3). Từ ngày 23/12, hàng ngàn người đã tập trung về đây để chiêm ngưỡng cây thông Noel và hang đá trang hoàng lộng lẫy.

Cần Thơ: “Tuyết trắng” trong đêm Noel

Không chỉ các nhà thờ trang hoàng lộng lẫy chào đón Chúa Giáng sinh, hình ảnh Ông Già Tuyết, cây thông Noel, hang đá, máng cỏ… tràn ngập tại nhiều siêu thị, cửa hàng mua sắm, quán cà phê, trường mầm non, tiểu học… Những bài hát giáng sinh vang lên thường xuyên ở những nơi này làm cho không khí trước và trong đêm Noel càng nhộn nhịp. Trung tâm thương mại Tây Đô Plaza trưng cây thông Noel cao khoảng 5m, đường kính 3m phủ tuyết trắng xóa thu hút hàng trăm người đến chụp ảnh trong đêm Giáng sinh. 

Vĩnh Long: Rực rỡ sắc màu

Đường phố và các điểm thờ tự của đồng bào công giáo rực rỡ sắc màu trong  mùa Giáng sinh. Trong 2 ngày 23 và 24/12, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức nhiều đoàn đến chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin lành ở Toà giám mục tỉnh cùng một số nhà thờ trên địa bàn.  Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các cửa hàng quà lưu niệm và hệ thống bưu điện từ tỉnh đến các huyện đều tổ chức các Ông Già Noel đi tặng quà cho trẻ nhỏ từ thành thị đến  nông thôn.

Bạc Liêu: Niềm vui nhân đôi
Năm nay, bà con giáo dân ở  nhiều xóm đạo vùng  nông thôn thuộc các huyện  Hòa Bình,  Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đón Giáng sinh với niềm vui lúa bội thu, giá đang  ở mức cao  từ trên 5.000 – 6.000 đồng/kg. Chị Nguyễn Thị Hạnh, một giáo dân ở họ đạo Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, cho biết: “Trúng mùa nên ở đây ai cũng đón mừng Chúa Giáng sinh long trọng hơn những năm trước”.

Đà Nẵng: Giáng sinh an lành

Không khí đón Giáng sinh ngập tràn khắp các đường phố Đà Nẵng. Tại các Nhà thờ của Giáo phận Đà Nẵng, nhiều cây thông với sắc màu rực rỡ được giáo dân dựng lên từ rất sớm, tạo cảm giác ấm áp trong tiết trời mùa Đông giá lạnh hiếm hoi. Từ 18h, Nhà thờ Chính Tòa, Nhà thờ Thanh Đức… hàng ngàn giáo dân nô nức tập trung chuẩn bị tổng duyệt lần cuối những tiết mục văn nghệ tại tiền sảnh, sẵn sàng cho thời khắc quan trọng nhất trong năm của đồng bào Công giáo.

Khắp đường phố, ngõ hẻm, người dân Đà Nẵng khẩn trương quét dọn, trang hoàng nhà cửa. Tại nhiều gia đình, hang đá, cây thông Noel lấp lánh sắc màu cũng được dựng lên. Những bản nhạc giáng sinh bất hủ như Bài thánh ca buồn, hai mùa Noel, Jingle Bell… cất lên trong trẻo khắp các nẻo đường Đà Nẵng.

Đặc biệt, góp phần làm cho Giáng sinh năm nay thêm sắc màu lung linh, ở một tuyến đường lưu vực sông Hàn, hàng vạn bóng đèn LED li ti mọc lên. Đường Lê Duẩn hay còn gọi là “con đường sắc màu ánh sáng” và điểm giáp cầu sông Hàn được trang bị bởi hệ thống đèn vòm và hàng nghìn dây đèn LED tạo thành một một dòng sông ánh sáng nhân tạo kéo dài hàng km khiếm cho không khí Noel ở Đà Nẵng ấm cúng và quyến rũ.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *