Bên bờ hạnh phúc

Đầu năm nô nức đi lễ “Năm bà Thánh Mẫu”

Từ xưa, người mẹ trong gia đình, ngoài xã hội luôn có một vị trí, vai trò quan trọng. Mẹ là chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần. Chính vì thế, cứ đầu năm, người dân phương Nam lại đổ xô đi lễ mẫu thiên, mẫu thủy, mẫu sơn, mẫu hỏa…

Năm bà thánh mẫu chúc xuân và mong điều an lành đến mọi người dân

Đáp ứng nhu cầu đầu năm, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên đã tổ chức lễ hội Dâng Lễ cúng “Năm bà Thánh Mẫu” nhằm cầu nguyện Quốc Thái Dân An, bá tánh thập phương được nhiều thắng ý, vạn sự hanh thông, đạt nhiều phúc lạc trong năm mới.

Lễ hội diễn ra với nhiều nghi thức như: Lễ Tắm Năm Bà, Lễ Sao hội, Lễ Túc Yết… được tổ chức tại Long Hoa Thiên Bảo với sự chủ lễ của Ban Quản trị Lăng miếu Bà Chúa Sứ núi Sam – Châu Đốc cùng hàng ngàn người dân đến từ TPHCM và các tỉnh lân cận.

Lễ hội kéo dài từ ngày mùng 8 Tết cho đến hết ngày Rằm tháng Giêng.

Với người dân phương Nam, thờ mẫu vì tin tưởng ở quyền lực linh thiêng và cầu mong mọi sự an lành, tốt đẹp luôn đến với gia đình mình. Đây là những vị nữ thần được người dân cho là có khả năng siêu phàm, có thể điều khiển được tự nhiên vốn mang tính quy luật.

Ngay từ xa xưa trong sinh hoạt, mưu sinh tìm nguồn sống, con người vẫn phải dựa vào thiên nhiên, vì thế họ đã tôn thờ các hiện tượng tự nhiên như đấng tối cao, là mẫu, và thờ mẫu với mong muốn mẫu sẽ bảo trợ, che chở cho sự sống con người, là cứu cánh của mọi khổ đau, bất hạnh…

Hiện nay, tín ngưỡng thờ mẫu đã phát triển khá sâu rộng, mỗi địa phương có sắc thái riêng. Do ảnh hưởng Phật giáo, Lão giáo, quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hóa cùng với các tín ngưỡng dân gian mà các mẫu được thờ chủ yếu là: Cửu Thiên Huyền Nữ, Chúa Xứ Nương Nương, Kim Hoa Thánh Mẫu, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Thủy Long Thần Nữ, bà Hỏa, bà Thủy…

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *