Bên bờ hạnh phúc

Vi Thị Lụa 20 tuổi, trú tại xã Hoàng Hải (Quảng Uyên, Cao Bằng). Xinh xắn, chịu khó, Lụa đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều chàng trai cùng xã. Thế nhưng, cô gái này muốn đi xa để lập nghiệp. Cuối năm 2008, Lụa ra thị xã Cao Bằng làm cho một công ty TNHH chuyên kinh doanh lĩnh vực du lịch.

Trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn, Lụa đã gặp Mã Thanh Cường, 25 tuổi, trú tại tổ 5, phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng. Lúc đó, Lụa không biết là Cường nghiện ma túy. Những ngày sau, Cường thường xuyên trồng cây si ở nơi Lụa trọ. Giả vờ chân thành, Cường còn đưa Lụa về nhà mình chơi. Được 1 tháng, Cường rủ Lụa sang Trung Quốc làm ăn. Anh ta bảo sang đấy có người quen xin việc, làm nhẹ nhàng mà lương cao gấp nhiều lần ở Cao Bằng.

Tin lời bạn trai, ngày 21/12/2008, Lụa đã theo Cường ra bến xe khách Cao Bằng, bắt xe đi đến ngã ba Đồng Đăng (Lạng Sơn), rồi từ đó đi bộ qua đường mòn sang Bằng Tường (Trung Quốc). Khi 2 người dắt nhau đến đỉnh một ngọn đồi bên Trung Quốc thì có một người đàn ông tên là Đạt, người quen của Cường đứng đón, đưa về nhà nghỉ. 1 tuần trôi qua, không thấy được đi làm, Lụa đòi về. Cường viện lý do đang phải làm giấy thông hành để hoãn binh. Thực ra, lúc này anh ta và Đạt đang tìm mối bán Lụa.

Mấy ngày tiếp theo, vì Lụa kiên quyết đòi về nên Đạt giả vờ đồng ý. Anh ta dẫn Lụa đi bộ quay về hướng biên giới. Nhưng chỉ được nửa đường, từ trong một chiếc taxi đỗ cạnh đường, 2 gã đàn ông bịt mặt lao ra, túm lấy Lụa lôi lên xe. Đường mòn heo hút, vắng tanh người qua lại. Lụa gào khóc, kêu cứu cũng chẳng có ai nghe thấy…

Chúng đưa Lụa đến một căn nhà, bà chủ là một phụ nữ khá nanh nọc. Bà ta nói với Lụa rằng cô đã bị bán rồi, khôn ngoan thì nghe lời chủ, nếu không sẽ bị đánh nhừ đòn. 3 ngày sau, theo lệnh của người phụ nữ này, 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi, người Việt Nam đưa Lụa đến một quán mại dâm ở Quảng Châu.

Trên đường đi, cô gái trẻ nung nấu ý định trốn thoát. Chính vì thế, khi ngủ đêm ở Nam Ninh, Lụa giả vờ lăn lộn kêu đau bụng, nhờ người đàn ông kia đi mua thuốc điều trị và thêm mấy viên thuốc ngủ về cho cô uống để ngủ được qua đêm. Tưởng thật, gã đàn ông khóa cửa lại, đi mua thuốc theo yêu cầu của Lụa. Khi gã về, Lụa cũng giả vờ uống thuốc. Nhưng lợi dụng lúc gã đi vệ sinh, cô nghiền nhỏ mấy viên thuốc ngủ cho vào bình trà của gã. Sau đó, cô giả vờ ngủ thiếp đi.

Sau khi uống hết bình trà, gã đàn ông lăn ra ngủ say tít. Chỉ chờ có vậy, Lụa lẻn dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Không dám đi trong đêm, Lụa trốn vào một ngách kín ven đường. Rạng sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló, Lụa vội vàng tìm hỏi đường về Việt Nam. Cô không biết tiếng Trung Quốc, chỉ biết nói "Việt Nam, Việt Nam". Một số người đoán cô gái này là người Việt Nam bị lừa bán nên đã thương tình, chỉ đường cho cô chạy theo hướng về biên giới Lạng Sơn. Lụa được các cán bộ ở Cục Hải quan Cốc Nam (Trung Quốc) cứu thoát, đưa về trụ sở. Và ngày hôm sau em đã được an toàn trở về nhà qua cửa khẩu Lạng Sơn…

Nhận được đơn trình báo của Vi Thị Lụa, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành điều tra, xác định rõ đối tượng gây án là Mã Thanh Cường. Cường là đối tượng nghiện ma túy. Cường cũng bỏ trốn khỏi địa phương. Hơn 1 năm qua, các cán bộ của Phòng PC14 Công an tỉnh Cao Bằng đã phải tốn rất nhiều công sức để lần tìm manh mối của đối tượng này. Những ngày cuối tháng 1/2010, gã mò về nhà ở thị xã Cao Bằng. Các cán bộ của Phòng PC14 đã chờ gã từ lâu, họ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Mã Thanh Cường.

Ngày 31/1, lãnh đạo Phòng PC 14 cho biết, Viện KSND tỉnh Cao Bằng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam Mã Thanh Cường về hành vi mua bán phụ nữ.

Theo CAND Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *