Bên bờ hạnh phúc

Sưu tầm đá từ Nhật, đưa chúng vào làm đẹp cho sân vườn Việt Nam. Niềm đam mê đã giúp ông sáng tạo ra hàng loạt sản phẩm khác nhau từ đá

Hai năm nay, tại Hội Hoa Xuân TPHCM, khu vườn Nhật với những sản phẩm từ đá kết hợp cùng cây cỏ, bonsai và những cô gái trong trang phục kimônô đã mang lại cho Hội Hoa Xuân TPHCM một diện mạo mới. Tác giả của “không gian Nhật” ấy chính là nghệ nhân Ngô Chánh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tùng Sơn Thạch Hoa Viên.

Nghệ nhân Ngô Chánh với khu vườn đá của mình

Ngả rẽ từ thú vui tao nhã

Nghệ nhân Ngô Chánh tâm sự: “Đã từng đi khắp VN nhưng tôi chưa thấy nơi nào có một công viên đá thực thụ. Trong tương lai, tôi sẽ cho xây dựng một công viên đá có diện tích từ 5-10 ha. Nơi đó sẽ có hàng chục mô hình, những phong cảnh đẹp kết hợp từ đá, nước, cây cỏ, thiên nhiên giúp người dân du ngoạn, thưởng thức”.

Trước khi về VN định cư, ông Ngô Chánh đã từng sống và làm việc tại Nhật. Ông kể: “22 năm sống ở Nhật, từng làm nghề thu mua máy móc cũ, có dịp đến nhiều nhà dân ở các vùng khác nhau, điều tôi cảm nhận là ở đấy nhà nào cũng có sân vườn rất đẹp. Những tảng đá lót trên lối đi trong sân, xung quanh rải sỏi kết hợp các loại hoa cỏ, bonsai cùng với những tảng đá hình quả núi, ụ đất… đã làm tôi rung động”. 

Từ rung động đến đam mê, ngoài việc sưu tầm sách báo, ông còn được người cha đỡ đầu là nghị viên của tỉnh Ehime, nơi ông sinh sống, truyền kinh nghiệm chơi đá. Trước khi về VN, cha nuôi ông còn dặn dò: Cố gắng học vì không lâu nữa, VN cũng sẽ phát triển, việc đem thiên nhiên vào nhà sẽ không thể nào thiếu.

Khi trở về VN, để giảm bớt áp lực cho việc điều hành 3 công ty chuyên kinh doanh bao bì, nhựa, ông đã đem một ít đá từ Nhật về thiết kế sân vườn công ty. Bằng sự kết hợp khéo léo giữa đá, nước, sỏi, cây cảnh và cá…, ngay trong ngày khai trương, nhiều quan khách đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kỳ vĩ ấy.

Ngay sau đó, nhiều bạn bè đã nhờ ông thiết kế sân vườn giúp họ. “Từ đó, tôi nảy sinh ý định sưu tầm đá từ Nhật về VN để thiết kế sân vườn. Từ thú vui tao nhã của mình, tôi đã chính thức bước sang lĩnh vực kinh doanh đá một cách tình cờ như thế”- ông cười tươi.

Chuyên gia thiết kế sân vườn kiểu Nhật

Năm 2007, Công ty TNHH Tùng Sơn Thạch Hoa Viên được thành lập. Hàng ngàn tấn đá từ Nhật đưa về được ông Chánh ứng dụng vào việc thiết kế sân vườn. Thông qua mối quan hệ bạn bè, khách hàng gần xa dần dần biết đến tên ông. Cũng nhờ đó mà năm 2009, ông được Công ty Công viên Cây xanh TPHCM mời tham dự Hội Hoa Xuân.

Nói về đặc tính của đá Nhật, ông cho biết: “Khác với đá granit, đá Nhật tuy bên ngoài xù xì nhưng có độ bền cao, cắt ra bên trong có nhiều vân sớ, rất đẹp. Khi đánh bóng, những vân đá ấy nổi không khác gì những bức tranh thủy mặc”. Chỉ tay sang những hòn đá to, thô sần, ông cho rằng chúng thích hợp với việc đặt ở góc sân vườn. “Muốn chúng đẹp cần phải kết hợp với cỏ và bonsai như tùng, si, sanh, mai chiếu thủy… Riêng bàn ghế bằng đá thì có thể dùng loại đá màu xanh, đỏ, hồng. Với đá Nhật, dù đặt ở ngoài trời hay trong nhà chúng vẫn đem lại sự mát mẻ”- ông Chánh tiết lộ.

Hơn 3 năm theo lãnh vực thiết kế sân vườn, ông đã tích lũy cho mình khá nhiều kinh nghiệm. “Tùy vào vị trí căn nhà mà có cách biến tấu khác nhau. Nếu nhà có diện tích rộng thì có thể đưa những tảng đá to, hồ, cây kiểng vào sân vườn. Còn nhà có không gian nhỏ, việc tận dụng những ngóc ngách như góc cầu thang, cửa ra vào để có không gian thoáng đãng là điều cần thiết.

Nhưng với ngôi nhà nhỏ, khi thiết kế cần đưa sỏi, đá, cát, chum bèo vào tác phẩm là chính”- ông cho biết. Chính sự am tường về đá và kinh nghiệm thiết kế mà những hợp đồng thiết kế sân vườn cho các biệt thự, hộ gia đình, khách sạn, resort… đến với ông ngày càng nhiều.

Thú vui tinh thần

Không chỉ đam mê, ông Chánh còn “biến tấu” đá thành những sản phẩm khác nhau phục vụ nhu cầu thiết kế sân vườn như: kỳ hưu, rùa, ếch, phù điêu, hồ thủy sinh… Đặc biệt, ở những tảng đá có khe, lổ, ông còn kết hợp cỏ, trồng lan hoặc thả thêm bèo, súng, sen làm hồ thủy sinh thêm sinh động. Sự sáng tạo của ông đã làm cho những khối đá vô tri trở nên sống động.

Tuy bận rộn với việc điều hành nhưng ông vẫn dành thời gian tự thiết kế sân vườn cho nhiều đối tác. Ông chia sẻ: “Tôi muốn thú vui tinh thần được lan tỏa đến nhiều người. Muốn vậy, khi thiết kế sân vườn, ngoài việc chỉ đạo trực tiếp, tôi còn thường xuyên thăm nom những tác phẩm của mình. Bởi tôi quan niệm không gian sống là điều không thể thiếu với con người ở nơi có cuộc sống công nghiệp. Càng có nhiều không gian xanh, đẹp càng giúp cho nhiều người sảng khoái tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng”.

Theo Người lao động 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *