Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua (17/09), hàng trăm nhà hoạt động Palestine và Li-băng đã tiến hành lễ kỉ niệm vụ thảm sát khoảng 600 phụ nữ, trẻ em và người già Palestine tại trại tị nạn Sabra và Shatila vào năm 1982.

Vụ thảm sát tại trại tị nạn Sabra và Shatila vào năm 1982

Các nhà hoạt động đã diễu hành trên đường phố Beirut và viếng mộ của những người bị sát hại trong cuộc thảm sát do những người cực hữu Phalange liên minh với Israel thực hiện. Hàng chục nhà hoạt động từ châu Âu cũng đã tham gia cuộc diễu hành này.

Vụ thảm sát trên đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của cộng đồng quốc tế. Tại Israel, một ủy ban điều tra đã kết luận, Bộ trưởng quốc phòng lúc đó là ông Ariel Sharon phải chịu trách nhiệm và buộc ông này phải từ chức.

Những người tị nạn Palestine sống ở Li-băng đã không có quyền làm việc trong hàng chục lĩnh vực khiến nhiều người thất nghiệp . Tuy nhiên, vào tháng 8, Quốc hội Li-băng đã thông qua luật trao các quyền làm việc đầy đủ cho 425.000 người tị nạn Palestine ở nước này. Luật mới này cho phép họ hưởng lợi từ hệ thống an sinh xã hội.

Anh Bằng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *