Bên bờ hạnh phúc
Dịch tả tại Haiti hiện không chỉ còn là vấn đề y tế mà đã trở thành một nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Ảnh: Internet

Dịch tả tại Haiti hiện không chỉ còn là vấn đề y tế mà đã trở thành một nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Đây là lời cảnh báo của đại diện nhân quyền LHQ tại Haiti Nigel Fisher đưa ra vào hôm qua khi mà có ít nhất hai người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Cap-Haitien, thành phố lớn thứ hai ở Haiti.

Những người biểu tình ném đá vào trụ sở Phái đoàn LHQ ở Haiti (MINUSTAH) cùng các trung tâm y tế vì cho rằng một nhân viên MINUSTAH, người Nepal, đã mang mầm mống dịch tả tới quốc gia vùng Carribea này. Những người quá khích còn tấn công một đồn cảnh sát, đốt cháy toàn bộ xe cộ bên trong với cáo buộc chính phủ đang để dân chết dần.

Hiện LHQ và Chính phủ Haiti đang đối phó với đợt dịch thông qua một chiến dịch giáo dục, truyền thông để hướng dẫn người dân cách phòng chống sự lây lan của dịch tả, đồng thời tìm biện pháp đối phó với tình hình an ninh bất ổn đang bùng phát để đảm bảo kế hoạch tổng tuyển cử ở Haiti vẫn diễn ra như dự kiến vào ngày 28/11 tới.

Theo giới chức Y tế Haiti, kể từ khi dịch tả bùng phát ở nước này đã có hơn 1,034 người thiệt mạng và 16,800 người nhiễm bệnh.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *