Bên bờ hạnh phúc

Hôm nay đánh dấu tròn 68 năm ngày quân đội Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản (6/8/1945 – 6/8/2013). Sự kiện này, cùng với vụ ném bom tương tự vào ngày 9/8/1945 tại thành phố Nagasaki đã ghi dấu thảm kịch kinh hoàng đối với dân tộc xứ sở Mặt trời mọc và là một bài học đau đớn cho toàn thể nhân loại về cả hai phương diện: tội ác chiến tranh và sự hủy diệt khủng khiếp của vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đặt vòng hoa tưởng niệm tại công viên

tưởng niệm hòa bìnhở thành phố Hiroshima 

 

Khoảng 50.000 người đã tham dự lễ tưởng niệm diễn ra vào sáng nay tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Hiroshima. Đúng 8 giờ 15 phút giờ địa phương, thời khắc quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima cách đây 68 năm, hồi chuông hòa bình được gióng lên và những người tham dự buổi lễ đã dành 1 phút mặc niệm những người đã thiệt mạng trong thảm họa và cả những người đã mất do nhiễm xạ sau đó.

Trong bài diễn văn đọc tại lễ tưởng niệm, Thị trưởng Hiroshima, Kazumi Matsui, đã gọi bom nguyên tử là vũ khí giết người tàn bạo nhất, đồng thời kêu gọi chính phủ Nhật Bản tăng cường quan hệ với những nước theo đuổi việc giải trừ vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng nhấn mạnh, là công dân của quốc gia duy nhất trên thế giới hứng chịu bom nguyên tử, người Nhật có trách nhiệm hiện thực hóa ước muốn về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *