Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Chuồng gấu trúc, nơi sinh sống của hai con gấu trúc Đoàn Đoàn và Viên Viên, tại vườn thú Đài Bắc của vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc đã tạm đóng cửa trong bốn ngày, bắt đầu từ hôm thứ Tư vừa qua để chúng kết bạn và sinh sản.

Cô nàng gấu trúc Viên Viên đã sẵn sàng làm mẹ, nhưng anh chàng Đoàn Đoàn lại trông có vẻ không thích thú cho lắm. Cuối cùng, nhân viên tại vườn thú đành phải thụ tinh nhân tạo cho con gấu trúc Viên Viên. Thời gian mang thai trung bình của gấu trúc khoảng từ 3 đến 4 tháng. Nếu con Viên Viên thụ thai, nó sẽ là con gấu trúc đầu tiên sống ở Đài Loan sinh con.

Hai con gấu trúc này được Trung Quốc Đại lục trao tặng cho vườn thú Đài Bắc năm 2008. Theo tiếng Trung Quốc, khi kết hợp lại, tên của hai con gấu trúc này có nghĩa là “thống nhất”.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *