Bên bờ hạnh phúc
Ảnh minh họa (Internet)

Mùa tết là mùa của hoa trái. Vào những ngày này ở Trung Quốc, mỗi nhà đều được trang hoàng bằng đủ các loại trái cây, đèn hoa rực rỡ, đặc biệt là những chậu hoa tươi. Nếu như hoa tươi từ lâu đã là thú tiêu khiển quen thuộc của nhiều người thì những chậu bonsai trĩu quả lại có sức thu hút đặc biệt không chỉ vì nét đẹp mà còn vì ý nghĩa tượng trưng của chúng.

Huyện Bình Cốc nằm ở vùng ngoại ô thủ đô Bắc Kinh là vùng đất trồng các loại nông sản nổi tiếng của Trung Quốc. Nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ và nguồn nước tưới tiêu dồi dào mà Bình Cốc trồng rất nhiều táo và đào. Ông Tống Hoa Hưng là một nông dân trồng táo giàu kinh nghiệm ở Bình Cốc. Sau gần 13 năm nghiên cứu, ông đã trồng thành công những cây táo bonsai trĩu quả cho trái đúng vào dịp Tết nguyên đán.

Năm nay đã là năm thứ hai ông Tống thành công với mô hình này. Những quả táo đỏ dễ thương của ông còn được in những câu chúc phúc, chúc phát tài phát lộc nhằm làm tăng thêm bầu không khí vui tươi và mong muốn điều may mắn sẽ đến với mọi người. Cũng như mùa xuân năm trước, rất nhiều người mua tìm mua táo bonsai của ông, mỗi cây được bán với giá từ 30.000 đến 40.000 nhân dân tệ tương đương 900.000 đến 1.200.000 đồng Việt Nam. Hiện nay, số lượng táo bonsai của ông Tống Hoa Hưng không đủ cung cấp cho số người yêu thích hoa kiểng ngày xuân trên thị trường.

Gia Nữ
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *