Bên bờ hạnh phúc

Theo lẽ thường, khi muốn chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, khách tham quan sẽ tìm đến các phòng tranh. Nhưng với triển lãm nghệ thuật ảo, người xem không cần làm như thế.

Tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ đương đại Fred Tomaselli này được trưng bày tại phòng triển lãm nghệ thuật James Cohan ở thành phố New York của Mỹ. Nhưng sau đó nó đã được bán với giá 200.000 đôla cho một khách hàng trên mạng tại triển lãm nghệ thuật VIP, viết tắt của cụm từ Viewing in Private, tạm dịch chiêm ngưỡng trong sự riêng tư. Đây là triển lãm nghệ thuật ảo diễn ra trong thời gian 8 ngày với sự tham gia của 138 phòng tranh từ 30 nước. Giá mỗi bức tranh dao động từ 1.000 đôla đến hàng triệu đôla. Các phòng tranh phải trả khoản phí 20.000 đôla để tham gia.

Việc xem lướt qua các bức tranh trên website là hoàn toàn miễn phí. Những ai có tài khoản VIP có thể tiếp cận các thông tin về giá cả và liên hệ trực tiếp với các chủ phòng tranh qua hình thức chat.

Website cho phép khách tham quan xem các tác phẩm nghệ thuật theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như theo phòng tranh hay theo họa sĩ. Ví dụ như các tác phẩm của Andy Warhol có thể được nhóm lại mặc dù chúng là của nhiều phòng tranh khác nhau. Một người ảo sẽ xuất hiện để đưa ra một số hướng dẫn, và khách tham quan có thể phóng to để xem tác phẩm một cách chi tiết hơn.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *